Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần 2 năm chia tay ex. Chỉ vì k may mắn mà buông tay nhau. Ex cũng đã có gia đình mới. :)


Vẫn đi về một mình. Vẫn cố gắng tìm cho mình một người phù hợp để đi cùng suốt quãng đời còn lại. Đổ vỡ 1 lần rồi, lần 2, sẽ rất cẩn thận. Để sau này, về già rồi, chồng ngồi bán nước chè, vợ ghi số đề bên cạnh. Nghĩ thôi cũng thấy đủ sướng rồi. :Embarrassment:


Công ty ít người, quan hệ với mọi người, khách hàng lại chủ yếu qua điện thoại, email, chát chit. Bảo đi học thêm cái gì đó, thì cầm cái bút bây giờ thực sự là ngại. Tham gia hội nhóm nào đó thì thấy là mình chả thực sự đam mê một cái gì. Thành ra cứ luẩn quẩn, mãi chưa tìm được ai làm mình rung động. Đi tập thể dục buổi sáng, ra công viên, người ta còn chen nhau đi bộ, mình chưa va được vào anh nào. Cũng có người mình đánh giá rất cao, nhưng tiếc thay người đó lại không thích mình. :D


1985, chưa baby, thích nấu ăn, yêu động vật. Da hơi trắng, mặt hơi bầu bĩnh, người hơi péo, tính hơi ngang bướng, vui vẻ, hoạt bát, phóng khoáng. Một điểm yếu là không bao giờ giấu đc cảm xúc của bản thân.


Muốn tìm: ai đó, đại học trở lên, THỰC SỰ NGHIÊM TÚC, mấy anh nông dân xê ra cho em nhờ. Single dad cũng được, nhưng con đừng lớn hơn 14 tuổi, sợ sẽ khó hiểu được lẫn nhau, sống và làm việc ổn định tại Hà Nội, hút thuốc ít thôi, uống rượu ít thôi, đừng cờ bạc, bóng bánh. Tính tình điềm đạm, đừng vũ phu ( kẻo ra phường ngồi), hài hước đc thì càng tốt. :)


Hứa với ai đó, sẽ giúp ai đó yêu đời, sẽ giữ ai đó một cách dịu dàng, sẽ trò chuyện khi cần, sẽ im lặng khi ngôn từ k còn cần thiết… Sẽ còn rất nhiều thứ muốn làm với ai đó…


Các anh, các chị, các em đi qua, ủn hộ em một phát ạ. Em ít vào forum mình, dù có id. Hi vọng là có phép màu ở đây ạ. O:-)