Các mẹ ơi,


Tình hình là biết mình 2v từ 2 tuần trước rồi nhưng bây giờ mới hân hoan lập Hội :LoveStruc:. Bởi vì từ lúc biết mình mang thai là lúc cũng biết con không được khỏe (màng nuôi chảy máu, túi phôi không tròn) vì thế mình đã phải trải qua 2 tuần hoang mang lo lắng, chờ đợi và đợi chờ mỗi lần khám lại. Giờ thì sau 2 tuần thuốc thang, trộm vía con tương đối ổn rồi (dù rằng chiều nay là cái hẹn khám lại lần 4 đây). Nhưng mà cảm giác vui lắm, hạnh phúc lắm khi thấy cơ thể mình đang biến đổi dần dần để thích nghi với sự có mặt của con yêu bé bỏng, vì thế mà không thể trì hoãn cái sự sung sướng lại được, phải mở cái nhà mới ngay thôi để các mẹ cùng dự sinh tháng 9/2010 cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hân hoan đón các con yêu chào đời :LoveStruc::LoveStruc:.


Các mẹ dự sinh tháng 9/2010 ơi, cùng vào đây chia sẻ nhé, mong rằng nhà mình sẽ thật nhộn nhịp và ấm áp niềm vui :Rose::Rose::Rose: