Em hiện là single mom.có 1 con gái 7 tháng tuổi.quê em ở vĩnh phúc.1tỉnh lẻ ở miền Bắc.chỉ vì sự hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn gia đình mẹ chồng nàng dâu....khi em mang bầu được 5tháng em đã bi gd nhà chồng đuổi ra khỏi nhà...rồi như duyên nợ.em trôi dạt đến miền đất củ chi này.2 mẹ con em được những mẹ trên dđ wtt này giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. vd như mẹ meomun,mẹ nhim matxcova,mẹ mebesonca...và còn nhiều mẹ và các chị nữa đã giúp đỡ cho em mẹ tròn con vuông đến ngày hôm nay.em mang ơn tất cả mọi người.vấn đề chính của em hôm nay mở topic này.em muốn nhờ những bố mẹ ở TP HCM giúp đỡ em làm kt3 với ah.mục đích làm kt3 để xin cho con đi hoc ah.em bây giờ đang ở củ chi.(khi bé đủ 1 tuổi sẽ về tp xin học cho bé và mẹ đi làm ).rất rất mong các bố mẹ giúp đỡ cho 2 mẹ con ạh.em chân thành cảm ơn.chúc sk cả nhà ạh