E đã có bầu được 1 tháng, cách đây 4 ngày e báo tin thì người đàn ông đó nhất quyết phủ nhận đó ko phải con anh ta, đi siêu âm bao nhiều lần anh ta cũng vẫn khẳng định là tuổi thai ko đúng với ngày mà anh ta quan hệ. E đau đớn quá, anh ta còn nói anh ta vô sinh nhưng ko cho e xem giấy khám bệnh mà chỉ nói bác sỹ bảo chỉ có 30% có con.
Anh ta còn nói chỉ chấp nhận đứa bé khi nào xét nghiệm ADN nó là con anh ta, trước khi thấy tờ giấy xét nghiệm anh ta sẽ ko có bất kỳ trách nhiệm gì với nó. E đã phát điên lên, trách móc anh ta cũng chỉ chịu giúp e, nghĩa là nếu có việc gì cần anh ta muốn giúp thì giúp ko giúp thì thôi.
E đau khổ quá các mẹ ơi, bây h hoàn cảnh e nếu có bé sẽ rất khó khăn, e muốn chứng minh cho anh ta thấy anh ta đã sai như thế nào? Nhưng nghĩ đến quãng thời gian sắp tới e ko biết mình phải vượt qua như thế nào đây. Và ko ngờ e còn yêu anh ta rất nhiều, tại sao 1 người ngày hôm qua còn yêu thương quan tâm vậy mà hôm nay chỉ vì e có bầu với chính anh ta anh ta lại vô tình cạn nghĩa như thế? Vậy mà e đã tưởng tượng anh ta sẽ là người cha tuyệt vời như thế nào? Biết có bầu sẽ khó khăn nhưng e chỉ cần được anh ta an ủi nhưng tất cả sụp đổ khi anh ta nói đó ko phải là con của tôi.
E nghe nói có thể xét nghiệm ADN trước sinh, có mẹ nào đã thử qua chưa? Có ảnh hưởng gì đến 2 mẹ con ko ạ? Các mẹ tư vấn giúp e chuyện này với
E đang nghĩ đến chuyện gặp mẹ anh ta để nói chuyện, dù chưa gặp qua nhưng e có nghe nói bác là người hiểu biết và tốt. E có nên làm thế ko ạ?
Mẹ nào đã trải qua hoàn cảnh có thể nói cho e biết phải vượt qua chuyện này thế nào ko? Dù biết quan trọng nhất vẫn là đứa bé nhưng hiện tại e mới bắt đầu nghén mà đã ko thể ăn được rồi, sau này phải làm sao?