- Số là thế này, mình sinh năm 1985 và hiện tại đang yêu bạn gái mình 1981 được hơn 1 năm nay rồi. Cả 2 cùng làm chung một công ty, gia đình mình đang kịch liệt phản đối và còn đòi sẽ từ mình nếu như cố cưới nhau. Không những thế, bà dì mình đi coi tử vi lá số cho mình và bị thầy phán là "cứ cố đến với nhau thì thằng này sẽ đi ngắm gà khỏa thân, nghèo mạt kiếp, bệnh tật, ốm đau...." :)), thế là được nước các cụ nhà mình càng hăng say chống bạo động.


- Hai đứa mình đã tính đến chuyện cưới xin và đã đặt vấn đề với 2 nhà, bố mẹ vợ tương lai của mình thì ko phản đối nhưng cũng chỉ nói là "hãy suy nghĩ kĩ". Đối với mình thì thật sự rất khó xử đặc biệt với các cụ bên nhà mình. Nhưng chót yêu rồi thì mình sẽ không quay đầu lại,và hi vọng theo thời gian các cụ sẽ nguôi ngoai. Hai đứa mình đang tính ra ở trọ và xin nghỉ việc ở cty hiện tại để chuyển sang nơi khác làm, vì công ty này là của dì mình và mình không muốn người bạn đời sau này của mình phải chịu áp lực với công việc hiện tại ở đấy.


- Có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người trên này nhưng có lẽ chỉ nói được đến đây thôi. Hi vọng ai cùng cảnh ngộ với mình hoặc đã từng trong hoàn cảnh bị cấm đoán giống như mình có thể cho mình ý kiến nên xem làm như thế nào là chu toàn nhất. @};-