“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”




Hơn 30 năm cuộc đời, ít nhất thì mỗi người chúng ta đều đã nhận thấy rằng: ngay khi vui sướng vì đạt được điều gì đó thì đồng thời chúng ta cũng ngay lập tức lo sợ sẽ bị mất đi.



Ngay khi chúng ta nói rằng: tôi đang rất hạnh phúc...thì chúng ta cũng lại phải kèm ngay thêm 1 câu rằng: ngay lúc này, ở hiện tại...


... Thương cho những ai còn loay hoay chưa biết hạnh phúc của mình là gì, ngay cả khi đang hạnh phúc mà ko biết hưởng...





Ờ thì qua lý lẽ trên, xin chúc cho các bạn của tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi "hạnh phúc của cả cuộc đời mình là gì? ", có được câu trả lời thì cũng chắc chắn được một điều là chúng ta đã rút ngắn được hành trình đến với đích đến hạnh phúc của chúng ta.



Gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các bạn!



Link cũ: http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-tang-87-cam-on-vi-con-den-ben-me-1720571/index2.html#post30563478