Tao đang gặp phải 1 vấn đề mà có lẽ đến lúc cần bàn bạc với bọn mày (nghe nghiêm trọng quá). Con nhà tao vốn dĩ chán đi học, trước đây tuần nào cho đi học vc tao cũng phải mặc cả với nó ngày nào được nghỉ ở nhà thì mới yên thân. Chẳng hiểu sao tối thứ 7 rồi tao cũng làm cái việc như mọi tuần là ấn định ngày 16 thì con đi học, ngày 20 nhận Phiếu BN, 21,22 ở nhà với mẹ... Mọi việc tưởng là ngon lành thì ông con lăn ra sốt, mà 2 ngày nghỉ vừa rồi tao ko cho ra khỏi cửa nhà thì ko thể bảo là thay đổi thời tiết được. Hôm nay cứ nhắc đến đi học lại kêu ca con đau đầu. Chiều nay thấy con sốt nhiều, tao thúôc thang cho và quyết định mai cho nghỉ thì tối đến thấy nói cười vui vẻ. Ông bà nội bảo tao cần xem lại tình hình các cô ở lớp nó thế nào, nhưng theo tao thì đây ko phải là lần đầu tiên, nó diễn trò với vc tao mấy lần rồi. Tao chỉ nghĩ đơn giản là con người ta cũng đi học trong môi trường như nó, có phải chăng do nó biết ở nhà nó được chiều chuộng (nhất là ông bà) nên bệnh tư tưởng to hơn bệnh thật??? Tao rất bức xúc với việc này, tao sợ nếu cứ để nó ở nhà với ông bà lâu ngày (ông bà và nó mong muốn thế) con mình sẽ bị tự kỷ mất, mà con tao có các biểu hiện cơ bản của bệnh này rồi. Có ai có kinh nghiệm gì chia sẻ tao với.Sẵn đây tao kể luôn là con nhà tao trước đây có biểu hiện của bệnh yếu thần kinh, rất nhát, cứ gặp người lạ (nhất là các chú, các bác) hay nói to là về lại sốt. VC tao cố gắng chạy chữa và cho con hòa nhập với môi trường xung quanh nhiều lắm nên mới được như bây giờ. Tao đang rất xì trét với nó, tao cương quyết với nó bao nhiêu thì gặp phải sự phản đối của mọi người bấy nhiêu. Thực sự nhiều khi tao cảm thấy bất lực trong việc dạy con. Anh giai lại ko muốn tao chia xẻ việc của con vì anh luôn sợ mọi người nghĩ theo chiều hướng khác. Tao thì khác, tao mong sự chia xẻ của bọn mày lắm :Sigh:
@ Chi còm: thank mày nhiều! Tuần này tao đang phải giải quyết vụ thằng con êm xuôi đã. Có gì tuần sau tao liên hệ mày nhé. Con tao 7 ngày 3 bệnh, chán lắm.
