Em lục mãi mà chẳng thấy tuổi của vợ chồng em gì hết,nên mạo muội viết 1 bài.hic.hông biết mở hàng thế nào đây!
Vợ chồng em nói chuyện với nhau chỉ được có vài câu thôi là quay ra cãi nhau thôi ah!vậy cho nên chúng em ko dám bàn chuyện gì lâu hết đó.có bác nào như vậy ko ạ?hồi chưa cưới đi xem bói ổng coi phán rằng 2 tuổi này được NHẤT PHÚ QUÝ(ổng cho xem tấm hình có nhà lầu xe hơi,tuy cũng ko tin tưởng lắm,nhưng cũng rất hy vọng :Drooling: ),vậy mà đến giờ lấy nhau được 3 năm rùi mà vẫn nghèo quá àh(cả 2 vợ chồng đều ko làm cơ quan sỏ mỏ gì hết)ko biết sau này có được như vậy ko"?có bác nào đi xem như em ko?và đã kiểm chứng chưa vào chấn an cho em chút.hoang mang quá các bác ơi.:RollingEy: