10/2010: Bao giờ cho đến tháng 10??? Mảnh đất buôn chuyện của các mẹ hồi hộp chào đón con yêu dự sinh vào tháng 10 :)))))
Đêm đã về khuya. Mẹ cháu những muốn xây cho nhà cao cao cao mãi, dưng mà gối mỏi chân chồn, 2 con mắt đã bắt đầu trĩu nặng, leo tầng 100 thấy cũng đã đôi phần ngần ngại. Mẹ cháu mạn phép cắm mốc miếng đất này cho nhà mình, để sáng mai thôi ta lại khai trương phiên chợ mới.
Biết bao lần mẹ cháu ngửa cổ lên trời tự hỏi "Bao giờ cho đến tháng 10???" Tháng 10, hòa chung với niềm vui của toàn dân tộc, chúc cho tất cả các mẹ trong nhà mình đều khai hoa nở nhụy tưng bừng, phấn khởi, súng nổ giòn tan, hoa xòe vô đối. Để rồi, 1000 năm sau, con cháu ta vẫn còn nhớ mãi cái ngày tháng 10 năm ấy. Chúc các mẹ ăn ngon, ngủ ngon, quên hết lo âu, mỏi mệt, chúc các bé "ăn" ngoan, "ngủ" ngoan, mỗi ngày mỗi lớn. Chúc các bố luôn galant và tốt tính. Hạnh phúc và bình an cho nhà dự sinh tháng 10 :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: