Chào mọi người ! E thuộc thế hệ 9x chắc trong này em nhỏ nhất rồi vì dạo qua thấy toàn người trưởng thành
Hiện tại thì cuộc sống của e đã trở lại bình thường sau vài chuyện bất thường nên lên đây dài dòng 1 tí. Những mối quan hệ ở ngoài của e thì quen biết cũng nhiều nhưng có lẽ tiếp xúc lâu ngày rồi quá hiểu nên cũng cảm thấy ko hợp nên lần đâu lện đây tạo topic Cũng ko mong gì nhiều nhưng biết đâu sẽ tìm một bạn cũng muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc như e lớn rồi nên cũng ko thích lằng nhằng xác định luôn yêu hợp thì cưới. Giới thiệu 1 tí e nói chuyện sẽ biết rõ hơn
Em tên B.C đang học năm cuối KT-QTKD e cũng thuộc dạng nấm lùn cao m55 nặng 42kg hiện tại e đã tự lập t
ính tình hiền,ngoan
Tiêu chuẩn 1 nửa mình mơ ước (vẫn chỉ ước mơ)
-Đang độc thân hoặc đã li hôn rồi cũng ko sao em ko quan tâm quá vấn đề gia cảnh
-Tuổi tác e không quan trọng càng lớn càng tốt vì e thích sự chững chạc mong 1 nửa của e vừa có thể yêu thương e vừa có thể bảo ban hoặc chỉ dạy khi mình sai.
-Có Cv ổn định hoặc đang đi học , gia đình đàng hoàng
-E thì ko thích đàn ông con trai rượu bia thuốc lá thỉnh thoảng tiệc tùng hoặc vì cv thì đc
-Tính tình hiền vui vẻ ,yêu thương, chung tình cưng chiều bạn gái 1 tí
-Ở sg càng tốt nha hoặc là mấy anh hay đi công tác vô sg cũng dc nếu xa quá thì sẽ xem xét lại
ANh nào cảm thấy mến có thể add yh hoặc maill cho em : Cbc_2007@yahoo.com.vn hoặc fb :
https://www.facebook.com/chau.ngox?ref=tn_tnmn (fb phụ nên e ko onl thường)
Chúc mọi người một ngày vui vẻ

