Tớ trả lời trước nhé!
Là vì âm nhạc, lyrics và con người của BTS.
Âm nhạc của BTS thật sự rất khác biệt, không lẫn lộn, đại trà giữa dòng nhạc thị trường như hiện nay. Nhạc của BTS không giới hạn mọi độ tuổi, ai cũng có thể nghe và cảm nhận được. Giai điệu cũng rất bắt tai, dễ cuốn hút người nghe, khiến họ phải nhấn nút replay mãi, nghe hết bài này lại đến bài tiếp theo.
Các bài hát với giai điệu bắt tai, tươi vui: Anpanman, Go Go, 21st Century Girl... Những bài có giai điệu ngọt ngào: I Like It, Just One Day, For you... Hoặc cũng có thể là những bài có giai điệu của thị trường âm nhạc thế giới US-UK: Best Of Me, Airplane pt2, So What...
Lyrics của BTS thật sự rất hay. Nếu như các cậu đã nghe các bài hát của các anh rồi thì hãy dành khoảng một giờ để ngồi xem vietsub lyrics và cảm nhận mỗi câu hát. Thường thì các ca khúc của BTS thường do các anh sáng tác, mỗi bài hát là một câu chuyện, bạn có thể cảm nhận được một phần tâm hồn mình trong các bài hát đó. Nếu như các cậu muốn tìm động lực sống cho bản thân thì hãy nghe Fire, Tomorrow, Paradise... Thông điệp sống có ích như DNA, N.O, Love Maze... Hay là những bài hát ngọt ngào, sâu lắng đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu người yêu nhạc như Butterfly, Spring Day, The Truth Untold... Không những thế, BTS còn sáng tác các bài hát để đá xéo những người từng coi thường các anh, không tôn trọng công sức, mồ hôi và sự khó khăn mà họ đã trải qua như Mic Drop, Whalien 52, Cypher...
Lyrics không chỉ viết cho những người trẻ mà còn là nơi các anh gửi gắm tình yêu của mình với các fan - ARMY. Mà đã là ARMY thì chắc chắn ai cũng phải nghe qua I know, 2!3!, Pied Piper, Magic Shop để có thể cảm nhận được tình cảm mà các anh dành cho fan của mình. Từng lời, từng chữ, từng câu đều làm cho chúng ta phải rung động, đã thích lại càng thích nhiều hơn.
Bởi thế nhiều người đã từng nhận xét như thế này "Nếu như âm nhạc của các nhóm thần tượng khác là nghe để giải trí thì âm nhạc của BTS là nghe để cảm nhận, cùng sẻ chia và cùng đồng cảm".
Tớ thích các anh cũng chính là vì con người và nhân cách nữa. Những con người với tinh thần thép, họ đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại, sóng gió để có thể thành công như hôm nay thì có viết lên đây bao nhiêu cũng không đủ. Từ những trận OT5, OT6 khủng khiếp. Rồi lại tới tìm mọi cách để bash nhân cách các anh. Hay chỉ là cái ước mơ đơn giản một lần được Daesang lại bị chỉ trích, chà đạp rằng các anh mơ tưởng... Và cũng của còn rất nhiều lần như thế nữa. Tưởng chừng như từng ấy sóng gió thì họ chẳng thể vượt qua nhưng chính nhờ sự gắn bó, đam mê chân chất chính đã giúp họ vượt qua tất cả. 7 con người này đã phải hi sinh nhiều đến mức nào cơ chứ, mình thật sự rất rất hâm mộ những con người ấy.
Chắc cũng tại vì các anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên nhờ những sự việc ấy đã mài dũa nên 7 con người với 7 nhân cách tuyệt vời. Từ những chuyện nhỏ nhặt như JK giúp quay phim quấn dây điện gọn gàng gàng tại MAMA, Jin nhặt ARMYBomb bị rơi giúp một bạn fan tại Melon Music Awards 2017, sau kì Đại Hội ISAC các thành viên trong nhóm đã ở lại và dọn dẹp giúp các nhân viên, hay đơn giản là lúc các anh ra sân bay một bạn bị khuyết tật phải ngồi xe lăn trên tay cầm một quyển sách (có ý định là xin chữ kí) nhưng hình như vì tự ti nên không dám và các anh nhìn thấy nên lại cho bạn ấy chữ kí. Rồi lại đến những chuyện lớn hơn như quyên góp vào tổ chứ UNICEP hơn 500 triệu won để bảo vệ các trẻ em... Chỉ từng ấy những lí do thôi cũng đã đủ chứng minh các anh tuyệt vời đến mức nào rồi.
"Tớ yêu những chàng trai có nhân cách vàng này!"
Tớ thích BTS là vì những lí do này. Và chắc là còn hơn thế nữa, bởi tớ yêu tất cả những gì mà BTS có. Nếu như âm nhạc của BTS cứu rỗi tâm hồn tớ thì cũng chính nhờ lyrics và nhân cách vàng ấy đã dạy tớ bao nhiêu lẽ phải trong cuộc sống. Cũng chính nhờ tài năng, sự nhiệt huyết của các anh đã tạo động lực trong việc học tập của tớ rất nhiều.
Tớ hi vọng khi các cậu trở thành fan của BTS thì hãy bắt đầu từ âm nhạc trước.Thật mong các cậu sẽ trở thành những ARMY chân chính, yêu thương cả 7 người, biết vì các anh mà nỗ lực. Tớ mong các cậu hãy cùng nhau cố gắng để đáp lại tình yêu thương và niềm tin mà các anh dành cho chúng ta nhé!

