Chị thân mến,
Sau khi bước chân ra đời đi làm và chạm với cuộc sống nhiều hơn, thì thật may mắn em lại được gặp chị ở nơi đây. Chị mang lại cho em cảm giác rất thân thuộc. Và team chúng ta như một gia đình trong công ty. Thật sự những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chẳng thân quen với một ai, nhưng nhờ chị đã mang mọi người lại gần nhau hơn. Em thật sự cảm thấy rất vui khi được làm việc cùng với chị. Dù là cấp trên nhưng chị luôn xem tụi em như những đứa em út trong nhà. Ngoài công việc, thì chị lúc nào cũng quan tâm và chăm lo cho tụi em. Luôn cho tụi em một cảm giác an toàn và được che chở, bao bọc. Đâu phải mấy ai cũng may mắn tìm được một người SẾP tâm lý và hỗ trợ đàn em hết mực như thế. Tụi em chỉ mong sao được gắn bó bên nhau lâu bền. Mong rằng chúng ta sau này dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Mãi là chị em.
