Thân Chào Mọi Người Xin Hãy Bỏ Chút Ít Thời Gian Để Đọc Bài Viết Này Mặc Dù Nó Không Hay Nhưng Hãy Ủng Hộ Em Nhé ... Xin Cảm Ơn Mọi Người Rất Nhiều Ạ !
Những bức thư trao tay với bao xứ mệnh lớn lao, bao niềm tin khát vọng,bao yêu thương nỗi lòng chan chứa được truyền đi và gửi gấm qua từng mãnh giấy gối gon trong một bức thư nhõ nhắn. Và những bức thư ấy được chuyển đi bởi một hệ thống lâu đời và bền vững theo nhiều cách khác nhau từ bao thế hệ,qua nhiều phương thức và bối cảnh không gian ở các thời đại,thế kỹ,thập niên khác nhau.
Còn Với hiện tại,với những điều chúng ta đang sống,với những điều mà mỗi chúng ta đang trải qua,đang đối mặt ở thực tại. Thì những bức thư yêu thương ấy đả bớt hẳn đi do cuộc sống và thời đại số phát triễn, công nghệ thông tin là thế mạnh thì những cái củ kỹ lỗi thời đả bớt áp dụng vào cuộc sống hẳn đi ... Tuy nhiên giảm đi nhưng không hẳn mất đi vẫn còn len lỗi trong đó những bức thư với một ''Niềm Tin Mãnh Liệt Được Gửi Đi '' những điều sâu thẩm trong những bức thư ít õi trao đi đó là sự chia sẽ đầy yêu thương,đầy sự cảm thông,sự biết ơn, sự ca ngợi và sự ủng hộ khích lệ động viên .... và rất nhiều điều thật khó diễn tả! Những điều nhõ bé ấy được gọi gọn hơn nhưng rất cao cả đó chính là BƯU ĐIỆN YÊU THƯƠNG
Ở đấy tất cả mọi người đả rất chăm chỉ, tận tình hết sức vì công việc ,họ đả kết nối mọi miền trên khắp tổ quốc từ Bắc vào Nam ,từ Đất Liền đến nơi Đảo Xa Biễn Khơi! Họ đả truyền đi thông điệp và những lời yêu thương đầy sự chân ái sự động viên an ũi, sự chia sẽ chân thành đồng thời là những món quà tinh thần ý nghĩa mang tính thiêng liêng cao cả.
Riêng với tôi người viết ra bài viết này thật sự chân thành cảm ơn những người đả mang sự cao cả ấy đi truyền đến mọi nơi. Từ gia đình với sự yêu thương hiếu thảo ông bà với những lời hỏi thăm sức khoẻ,sự hiếu thuận,sự quan tâm thương yêu dào dạt với tình mẫu tữ và phụ tử thiêng liêng.
Ngoài ra đâu đó là những bức thư động viên của dân tộc những người dân Việt Nam gửi đến các chiến sĩ nơi miền xa ngày đêm canh gác bảo vệ tổ quốc, những lời hỏi thăm của ba mẹ cho những đứa con gánh vác nghĩa vụ tổ quốc trên vai,những bức thư ấy mang đi lời biết ơn chân thành của tất cả nhân dân và gia đình nói riêng cả dân tộc Việt Nam Nói Chung! Họ đả gửi đến những lời yêu thương chan chứa đầy sự hy vọng và niềm tin vững chải mang đến một khao khát và lòng tin sự yêu thương trọn vẹn cho những người được cầm trên tay những bức thư đấy.
Hiện Tại 2020 đả và đang trải qua những biến cố lớn nhất đó là đại dịch COV19, đây là một đại dịch mang tính tầm cở lan rộng ra tận châu lục! Củng góp phần nhõ BƯU ĐIỆN YÊU THƯƠNG đả gửi đi trao bao lời hỏi thăm chia sẽ,truyền di những lời chia buồn và những thông điệp đến tất cả những nơi chịu ảnh hưỡng đại dịch thế kỹ này ... tuy là về tinh thần nhưng củng góp phần không nhõ bởi đó là Sự Yêu Thương Đồng Bào, Sự Yêu Thương Giửa Con Người Với Nhau ...
Xin Cảm Ơn Chân Thành Đến Những Thành Viên Trong Bưu Điện Yêu Thương Một lời tri ân sâu sắc bởi những điều nhõ bé nhưng thật lớn lao với một hướng nghĩ tương lai tươi sáng và bền vững. Bởi đấy là sự yêu thương rất trọn vẹn rất giàu tính nhân văn giàu tính thiêng liêng cao cả để chung tay xây dựng một xã hội, một đất nước giàu mạnh văn minh và thật sự ấm no hạnh phúc!

