Sau chuyến bay dài gần 6 tiếng tôi cũng hạ cánh an toàn xuống Seoul, Hàn Quốc đón tôi bằng một gram màu trầm lặng, chút màu nâu, chút màu be và hơi sương khói... Cây cối cảnh vật đã bắt đầu thời gian ngủ đông, tôi nhớ lúc còn sinh viên Thầy dạy môn Marketing có hỏi " giấc mơ của bạn có màu gì ? " . Giờ thì tôi biết màu trong giấc mơ mỗi khi tôi ngủ nó có màu của mùa đông, hơi lạnh và heo hút...

hình ảnh
Nhiệt độ bên ngoài lúc đó khoảng 8*C, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm được cái rét của mùa đông, môi, má, mũi, mắt ... lạnh cóng và hơi thở của tôi cũng phì phà ra khói. Lòng hân hoan chưa được bao lâu thì trời đỗ mưa, nghĩ bụng đến Hàn là để thấy tuyết, ai ngờ tuyết đâu không thấy, đón tôi bằng một trận mưa rào...
hình ảnh
Trời thương, ngày hôm sau, nhiệt độ xuống -3*C. Sáng 5:0 tôi đã dậy, ăn sáng xong vừa bước ra đường thì tuyết từ trên cao rơi xuống, trước giờ tôi cứ nghĩ tuyết chỉ là những đóm trắng li ti, qua kính hiển vi mới có hình 6 cánh, không ngờ nó rơi xuống nguyên 1 bông tuyết. Tôi tưởng tượng chắc ở trên có Bà Chúa Tuyết đang thổi những cái bông ấy xuống... Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ tuyết cũng bay lất phất, chạm khẽ vào cửa sổ rồi tan dần, tôi thấy vui vì giấc mơ từ nhỏ được một lần thấy tuyết, giờ đây tôi đã chạm được rồi. Thiên nhiên đúng kỳ diệu!
hình ảnh
Vị Kim Chi ở tại Hàn rất thanh, nhẹ và hơi nồng. Trong Kim Chi còn có nhân sâm nữa, hơn 200 loại Kim Chi...không giống như ở Sài Gòn hơi mặn và cay. Những ngày ở Hàn, thích cái cảm giác đi bộ giữa trời lành lạnh, nhìn mọi người qua lại, ai cũng rom rả tiếng nói cười, sau khi đi bộ mệt sẽ tấp vào quán ngồi uống ly trà nóng, ăn đồ nướng và uống ly rượu Soju, nó làm cho cơ thể ấm lại và đầu cũng lâng lâng.
hình ảnh
hình ảnh
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa cũng giống như chu kỳ sống của 1 đời người Sinh - lão - bệnh - tử... Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, mỗi thời khắc đời người cũng đều có giá trị riêng. Nhìn phố phường, người Hàn, cây cối, cảnh vật, tôi có cảm giác Hàn Quốc như con Rùa trăm tuổi, phố phường nhộn nhịp phát triển trong tất cả ngành nghề, nhưng Hàn vẫn có gì đó sâu lắng và chầm chậm, như trái đủ chín cho vị ngọt. Có lẽ sẽ trở lại Hàn vào những mùa khác trong năm, để thấy và cảm nhận xứ Kim Chi cho đủ bốn mùa. Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân. Viết cho xứ Kim Chi - lão Rùa trăm tuổi một mí nheo nheo :)
hình ảnh
hình ảnh