Anh, em chúng ta thường hay nói với nhau rằng "chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết sự tình, và mới biết rõ chúng ta xuất phát từ đâu. Chúng ta đến với nhau như thế nào?
11 năm có thể không dài nhưng mình đã làm được cùng nhau rất nhiều điều. Cùng đi qua tất cả những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, có những lúc tưởng như chẳng còn lại gì. Nhưng cũng tự hào với vô vàn thứ chúng ta tự tạo dựng nên từ con số không. Tài sản lớn nhất có được là hai đứa con gái của mình.
Rồi từ bao giờ suy nghĩ cái cần về vật chất không còn là quan trọng nhất, niềm vui lớn nhất vẫn là lại được cùng nhau, enjoy với nhau. Dành phần lớn thời gian cho con và làm tiếp những gì chưa xong. Chậm chậm mà vui được nhiều hơn. Nhiều lần anh vẫn luôn tự hỏi nếu quay lại 11 năm trước, liệu mình có chọn lựa vậy không?
Hãy luôn nhớ lý do chúng ta bắt đầu.

