Ở đâu đó các bạn sẽ đọc được rằng:
Dạo gần đây tin tức cũng nhắc về những vụ tai nạn liên hoàn thường xuyên xảy ra và có rất nhiều chuyện thương tâm đã đến với nhiều gia đình.
Giới thiệu một chút, tôi một người với sự ham thích điều mới lạ, và cùng lúc này lại xôn xao lên việc người người đi lấy bằng lái xe oto, tôi cũng trong cái số người lao nhao ấy.
Lúc đầu là sự hiếu kỳ vì tôi, vốn là một người chỉ thích moto muốn cùng con chiến mã của mình đơn độc phiêu lưu đến những vùng đất hoang vu tìm đến sự yên bình.
Thế mà chỉ vì những lời bạn bè anh em trong hội thúc, thế là tôi lại xắn tay áo lên đăng kí lấy cho bằng được tấm bằng. Sau khi trải qua một thời gian được ông thầy chỉ dạy tận tình. Ok! tôi thấy lái xe cũng khác đơn giản đấy! Vả lại tôi cũng có kinh nghiệm phóng xe hàng chục km thì đây cũng chả có gì mới lạ.
Nhưng đến khi cầm được cái vô lăng và bắt đầu đi sâu sát ra bên ngoài, tôi mới thấy khiếp sợ đến sởn cả gai óc. Đến đây, chắc ai cũng sẽ cho rằng thằng dở hơi đàn ông lại nhát tay thế là cùng, bẻ lái cũng ko dám, đạp ga lại càng ko?! Định mệnh làm sao, đó là cái lúc tôi tự chửi thề.
Khi mà trên đường tôi luôn phải nhấn ga lên tới cả chăm km, phía trước phía sau mấy chiếc xe chạy như vũ bão, lúc thì nó đá đèn qua trái lúc thì đá đèn phải.. đúng kiểu anh hùng xa lộ. Còn tôi ngồi trong con xe và cố gắng giữ khoảng cách, thì tôi lại được nghe câu an ủi: "cứ đều ga lên nào, việc gì phải sợ". Tôi lại chửi thề: " định mệnh, bên ngoài biết bao mạng sống thế kia, lỡ nhấn ga không kịp xử lý là ăn trọn đời ah" - mà đây là lúc tôi chưa kịp lấy được cái bằng chỉ là mới tập lái.
Tôi tự nghĩ không biết sau lần thực chiến này thì bao lâu nữa tôi mới dám cầm vô lăng ra đường hay cứ để người khác lái cho an toàn. Với cái con xe sắt kia tôi làm chủ được nó chứ con kềnh càng bốn bánh này tôi thấy hãi quá!
Vì kinh nghiệm cái thực tế này, tôi chỉ muốn nhắn gửi các ông nào tay lái đã đủ cứng, chạy đã nhiều kinh nghiệm thì làm ơn chứ ăn uống cho khoẻ vào, ngủ cho đủ vào để tinh thần tỉnh táo hãy ra đường mà lái. Đừng có mà chủ quan rồi lạng lách, đã uốn rịu bia thì đi bộ về nhà nhá.
Người ta phát minh ra chiếc xe để vận chuyển nhanh chóng chứ không phải để gây tai nạn đâu các ông các bà!
