Gửi con yêu của mẹ,
Những ngày này mẹ biết con đang bị áp lực chuyện học hành, việc phải vào một lớp mới với các bạn hoàn toàn mới. Con bảo là con không phải đứa giỏi trong việc bắt chuyện, làm quen với bạn mới. Nên từ lúc đi học tới nay gần 3 tuần con vẫn chưa thể làm quen được với ai. Năm nay, chương trình học của con dù chỉ lớp 8 nhưng có Thời Khoá Biểu khá nặng, đi học về con lại than thở vì mệt do phải học cả 2 buổi sáng chiều với thời tiết nóng bức thường xuyên.
Con học không giỏi nhưng lại rất tự giác trong việc tự học, đó là ưu cũng là khuyết điểm. Con tự áp lực mình, sợ thái quá khi không hiểu bài, làm bài chưa kịp, khi gặp phải thầy cô khó tính hay phạt, la mắng học trò. Mẹ luôn nói với các con rằng: Mẹ không mong chờ các con học giỏi, không học quá sức của mình làm ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ. Các con mệt có thể nghỉ, nhưng các con không vì thế mà ỉ lại lơ là chuyện học.
Năm nay do tình hình dịch bệnh nên học trò lúc thì phải học online, lúc đi học lại thì lại chạy đua thi, kiểm tra cho kịp chương trình. Thật sự nhìn con lo lắng lúc thi cử mẹ thương lắm nhưng chỉ biết động viên con, đừng quá lo lắng, điểm số của con thế nào mẹ cũng sẽ không la mắng đâu.
Đầu năm mẹ có nghe tin là Bộ Giáo Dục không cho kiểm tra 1 tiết nữa, nghe mà mừng vì tưởng các con được giảm tải. Nhưng mà, giờ thì mới hiểu, bỏ 1 tiết để kiểm tra 2 tiết, con lại thấy lo lắng nhiều hơn.
Con yêu! mẹ sẽ cố gắng ủng hộ con trong mọi việc. Giúp con theo đuổi đam mê của mình. Con rất thích vẽ, có năng khiếu quan sát, cảm nhận và vẽ tốt. Mẹ chỉ việc mua đầy đủ bút màu giấy, bảng vẽ điện tử là con có thể tự vẽ những gì con thích. Nhưng vì vậy mà con thấy thời gian không đủ để học, không đủ để vẽ, và con lại lo lắng, những lúc như thế mẹ lại lo, sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của con.
Mẹ nhớ lúc con vô lớp 1, có lúc con từng nói là: "Mẹ ơi con muốn là ngôi sao may mắn, con sẽ đem đến may mắn đến cho mẹ suốt đời" nghe xong mẹ thấy như thế mẹ đã quá may mắn khi có con rồi đó.
Cố lên con nhé, việc học còn dài. Mẹ sẽ cố gắng đồng hành, làm bạn cùng con trên con đường phía trước.
HÌnh minh hoạ: tác phẩm đầu tay của con khi được mẹ tặng bảng vẽ điện tử.
