hình ảnh

Đậu thối yêu của mẹ!

Ngày hôm nay nhìn ngắm con trai yêu của mẹ ngủ ngon lành, mẹ hạnh phúc vô cùng! Mẹ không thể nào quên được thời khắc mẹ sinh con ra trên đời này. 

Thời khắc con trào đời là khoảnh khắc tim mẹ như ngừng đập! Sự lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy mẹ suốt 4 tiếng đồng hồ hậu phẫu. Con trai khi bác sỹ lôi ra khỏi bụng mẹ, không khóc, cô y tá giơ giơ thằng cu bé tí tẹo và trắng trắng lớp gây, chả thấy con khóc như những đứa trẻ khác, mẹ hoang mang vô cùng. 

Kể về đoạn đường để mẹ con Đậu tới được phòng mổ của bệnh viện sản C cũng vô cùng gian nan.

Mẹ cháu lấy bố cháu 8 năm nhưng mãi chưa có mụn con nào. Sau bao nhiêu chặng đường kiên trì vất vả và nhiều buồn hơn vui. Đến năm 2018 hai bố mẹ cháu quyết tâm làm theo phương pháp TTON và đậu thai cháu Đậu bây giờ. Hành trình thai nghén 8 tháng cũng là một kỳ tích với mẹ con cháu. Khi mẹ cháu được 28 tuần thai nghén thì lại phải đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn để có thể giữ cháu thật lâu trong bụng mẹ. Và nỗ lực cố gắng rất nhiều, cháu được ở trong bụng mẹ cháu 35 tuần. Mẹ cháu được mổ dạng cấp cứu, và được nằm phòng đẻ bệnh lý để theo dõi.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy em bé tí tẹo mà không khóc tiếng nào , mẹ cháu đã khóc nức nở, khóc suốt 4 tiếng đồng hồ nằm ở phòng hậu phẫu. Vì cảm giác lo sợ, mà mãi không biết hỏi ai rằng" con cháu thế nào rồi các bác ơi". Khi được đẩy ra phòng, nhìn thấy bố cháu, mẹ cháu khóc toáng lên và chỉ hỏi được " con mình sao anh ơi???" Bố cháu cười te tơn bảo" Em đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, con khỏe và đẹp trai lắm đó" Lúc đó em còn chưa tin đâu. Vì đời em đã qua bao lần đau đớn, nên em chưa tin. Lão chồng em cũng đoán được là vợ chưa tin nên đã nói lại lần nữa:' Cu đang nằm phòng sơ sinh, con khỏe mà em" . Em thấy mọi người đều nói là con em khỏe, nên em cũng mừng, và thiếp vào cơn mê man. Hành trình của em bắt đầu từ đây. 

Một tuần sau ngày mổ, em cũng tỉnh táo hơn và thấy người khỏe chút, em được đón con từ phòng sơ sinh về, lần đầu tiên bế con trên tay mà em run rẩy vì hạnh phúc. Em đã làm Mẹ rồi!

Và con trai em cũng là một em bé rất mạnh mẽ, Con luôn ngoan và ăn ngủ ị tè ngoan dù không có mẹ bế vỗ bên cạnh. Con rất thương mẹ nên không quấy khóc một chút nào luôn trong suốt 3 tháng đầu đời dù Mẹ con phải đi suốt không ở bên cạnh ôm ấp con nhiều. Em bé của mẹ là một em bé ngoan và rất dũng cảm. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm đấy!

Đậu ơi, lần đầu nhìn thấy con, Mẹ biết mình đã khác. Mẹ đã là một người Mẹ vĩ đại, mạnh mẽ và thắng lợi. Từ đây , con là nguồn pin tiếp sức mạnh cho Mẹ. Mẹ sẽ cố gắng để cùng con lớn khôn từng ngày.

Mẹ Của con!