Hi con trai,
Tròn 1 tháng nữa là đến sinh nhật 3 tuổi của con. Ba mượn cái Bưu Điện này để review lại một vài ký ức với con nhé :D.
Hồi xửa hồi xưa á, trước khi trái đất có Khủng Long và …
Trước khi ba ôm được con, mẹ đã ôm con vào lòng với tất cả niềm hân hoan, cùng nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc chào đón con đến với Ba mẹ.
Trước khi nhịp tim Ba đổi nhanh khi nhìn thấy con lần đầu, thì mẹ đã yêu thương con bằng cả nhịp tim của chính mình.
Mà giờ con 3 tuổi rồi, cái tuổi mà Ba hay nghe người ta nhắc đến “Khủng hoảng tuổi lên 3...” - Là sao nhỉ?
À, là phải chuẩn bị như thế nào để giải thích với những thắc mắc không ngừng của trẻ:
- Con: Cái gì vậy ba?
- Ba: Ba đang viết bài.
- Con: Ba đang viết bài hả?
- Ba: uhm
- Con: Viết bài gì vậy ba?
- Ba: Bài là bài chứ bài gì.
- Con: Bài chi vậy ba?
- Ba: Để nói Bưu Điện trao giải cho mình.
- Con: Trao giải hả ba? Bưu Điện gì ba?....
- Ba: !@#$%^&*()(*&^%$#@#$%^&..
*Lúc này ảnh nhìn qua thấy mẹ đang nấu ăn: ”Để con phụ mẹ cho mẹ”.
Mà lạ là những cái bướng bỉnh của con lại làm ba vui và hạnh phúc nhỉ, không quạo tí nàoooo :))).
“Quên chớ, hôm nay chưa ôm. Ba, cúi xuống ôm con.”
“Ba ơi, vào ngủ với con đi, con thích ba mà”
“Ba ơi, Ba nằm xa quá xít lại con nè.”
“Ba ơi, hát cho con nghe đi”
“Ba ơi, tè tè tè tè. Vì con trai chỉ đi với con trai thôi phải không Ba.”
“Ba ơi, Ba cười đi.. đừng có nhăn. Ba cười giống con nè.”
Những lúc như vậy, niềm vui lại ngập tràn và lan tỏa ra cả xóm làng :)).
Hãy cứ hồn nhiên, vui vẻ và lan tỏa như thế con nhé, ba mẹ sẽ luôn là bạn đồng hành bên con.
Câu chuyện đến đây là hết rồi, ba đi rửa chén đây :D
“Rửa chén hả ba, để con phụ ba nha nha”
“@$*^%$%^&*(&^& - ok con, lại đây nào ^^”
Ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
(Mẹ nó viết đó :D)

