Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020.
Hôm nay là ngày đi học thứ 13 của con. Bố mẹ đã quyết định cho con đi học khi con được 2 tuổi. Những ngày đầu đi học, nghe con khóc, mẹ thật sự cũng muốn khóc òa theo, nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng mạnh mẽ. Môi trường thay đổi, con ngủ đêm hay giật mình, con quấy con khóc. Đi học tuần nào là ốm tuần đó. Hai tuần đi học con sụt 1 cân, mẹ xót quá. Nhưng nhìn những hình ảnh, những khoảnh khắc đáng yêu của con mà các cô gửi, khiến mẹ yên tâm phần nào và có thêm động lực, để mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con mỗi ngày.
(Ảnh: Con đi dã ngoại)
Trông ngắm hoa nghệ thuật quá :))
Con được học vẽ
Trông cái mặt ghét ghê :))
Con tự xúc cơm ăn nè các cô chú ơi :)
Đây là con trong giờ nấu ăn :)
Chỉ mất khoảng thời gian đầu thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Con trai của mẹ mạnh mẽ lên nhé. Yêu con - Bơ thối của Mẹ!!!

