Biết nhau cũng không lâu, nhưng làm việc chung thì cũng dần trở nên thân thuộc. Từ người dưng bỗng hóa chị em. Cô bé có cá tính khá mạnh mẽ, nhưng mà đôi khi vẫn còn suy nghĩ trẻ con lắm nhé. Chỉ buồn là chưa bao giờ một lần em mình chịu đi chơi cùng với cả team, lúc nào tới ngày đi là nó có cớ mất hút. Giận thì có giận thật nhưng mà không nỡ lâu. Ngày trước ra vào có nhau, thấy nhau mỗi ngày. Bây giờ thì khó gặp hơn, cùng lắm chỉ nói chuyện đôi ba câu trong group chat thôi. Biết là chuyện học của em quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thôi cố gắng nhé Bé! Còn 1 năm nữa thôi là xong rồi, sau này mong em tìm được công việc phù hợp và yêu thích. Cũng mong là em chọn được đúng người để yêu, mang lại hạnh phúc và chăm sóc, chia sẻ với em. 

Luôn vui vẻ nhé. Hy vọng sẽ gặp lại nhau một ngày sớm nhất.