hình ảnh

Tính cách của anh hay mộng mơ nhiều, vẫn cứ hồn nhiên như thời niên thiếu … Câu hát mở đầu bài hát “Mama boy” của ca sĩ AMEE đã khiến con giật mình khi nghe từ lần đầu tiên. Bài hát như viết dành riêng cho tui – một “mama boy” chính hiệu, hiếm có khó tìm. Các em gái mưa, em gái nuôi của con vẫn hay thường nói sẽ chả ai thèm quen một mama boy như con, thoạt đầu nghe thì cũng có vẻ giận nhưng nhiều khi suy nghĩ lại cũng thấy hợp lý.

Con biết rằng với mẹ con là cả thế giới, việc sinh con ra và nuôi dưỡng con khôn lớn khỏe mạnh như bây giờ là cả một kỳ tích của mẹ. Con vẫn luôn thầm cảm ơn mẹ vì từ thuở nhỏ mẹ đã có một phương pháp giáo dục con vô cùng nghiêm khắc và tân tiến nên con mới có được ngày hôm nay, tuy cũng không hơn ai nhưng là một người biết sống vui và sống tốt.

Thuở bé nhiều lúc con phải tự hỏi mình liệu có phải là con ruột của ba mẹ không hay đúng là được nhặt về nuôi giống như lời mẹ hay nói, là con một nhưng không được cưng chiều vẫn phải chịu đòn roi hằng ngày vì những trò nghịch ngợm tuổi thơ. Con nhớ có lần đã bật khóc tức tưởi khi đánh nhau với thằng hàng xóm về nhà mách mẹ chẳng những không được bênh và con nhận thêm một trận đòn nữa của mẹ. Nhưng kể từ đó con đã bớt hung hăng, gây sự với người xung quanh hơn chỉ vì vợ sẽ bị thêm những trận “double đòn” nữa. Mãi đến tận lúc lớn lên con mới nhận ra mẹ làm điều đó là có lý do của mẹ, nếu ngày đó mẹ ra mặt bênh con rồi cự cãi, qua lại với nhà hàng xóm thì chắc sẽ còn thêm nhiều trận hỗn chiến của con nữa và tình làng nghĩa xóm chăc cũng không còn. Đến tận bây giờ con vẫn luôn nhớ bài học này và sau này con cũng sẽ áp dụng với con của con một cách tương tự.

Mẹ không bao giờ so sánh con với "con nhà người ta", người này kẻ nọ cũng không bao giờ áp đặt con phải học gì, làm gì , phải kiếm nhiều tiền, phải danh cao chức trọng, phải thành ông này bà nọ. Mẹ chỉ dạy con phải làm tốt và có trách nhiệm với những gì mình đang làm, tiền nhiều cũng không mua được sức khỏe và hạnh phúc. Cũng nhờ vậy nên con đã không trở thành người tham vọng đến mức phải đánh đổi nhiều thứ, cuộc sống của con chỉ bình bình nhưng con luôn vui vẻ vì được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và những người xung quanh.

Cái gia đình mình cũng đến lạ hình như chưa bao giờ thấy ai nói được lời yêu thương với ai bao giờ, câu "con yêu mẹ !!!" quá khó để con có thể nói ra trên bờ môi hay thậm chí là ở trong những dòng tin nhắn. Nhưng chắc chắn một điều là tình yêu thương con dành cho mẹ lớn hơn bất kỳ thứ gì có thể đong đếm được trên cuộc đời này. Mỗi ngày con vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, sống tốt hơn và ít làm ba mẹ buồn lòng hơn.

Bị gọi là “mama boy” cũng được không sao hết, vì có mẹ là có cả bầu trời. Nhiều khi con nghĩ không cần phải có gia đình riêng của mình, ở với ba mẹ đến già cũng được đâu có sao. Có thể chiến thắng được trái tim con không khó, nhưng cái danh xưng “mama boy” sẽ làm cho một số người e ngại. Nhưng con tin rằng chắc chắn mẹ cũng sẽ yêu thương người ở cạnh con không kém gì yêu thương con. Vì con chính là cả thế giới của mẹ! Con sẽ mãi là "mama boy" của mẹ. Con yêu mẹ hơn 3000 lần vì trái tim con đâu phải của người sắt !!!

hình ảnh