Khi nói đến "yêu thương" thì thường mọi người sẽ dành điều đặc biệt ấy đến cho những người mà mình thương yêu, trân quý. Nhưng hôm nay, tôi lại dành nó cho một "nhân vật" đặc biệt hơn tất cả: Cảm xúc của chính tôi. Và đôi khi,.. "cảm xúc" cũng đang ở đó, kề bên bạn, là một phần của bạn mà đôi khi... bạn quên mất.


.


Nhiều lúc, có những khi tôi hay ngồi suy nghĩ nhưng thứ vớ vẩn, không đầu không đuôi. Đại loại như, "sao lá cây có màu xanh, lúc nhọn lúc bầu?! Hay sẽ ra sao nếu con người có thể tự bay được? chắc sẽ tự do lắm?!". (Ừ, điên khùng vậy đó). Nhưng có một suy nghĩ tôi luôn tự hỏi mình. "Cảm xúc của mình từ đâu có nhỉ?". Còn bạn, bạn có còn nhớ những cảm xúc của mình không?

hình ảnh
Cảm xúc, không tự sinh ra mà mất đi :)) Nó chỉ chuyển từ kỉ niệm này sang kỉ niệm khác.


.


"Cảm xúc" là một điều lạ kì, nó không có hình dạng, không có mùi vị, nhưng nó lại khiến chúng ta lâu lâu lại phải lục lại để nhớ, để nhìn lại và cũng đôi lúc ... phải quên đi.
hình ảnh
Ta lớn lên theo từng giai đoạn, và mỗi giai đoạn lại mang một cảm giác khác biệt nhau. Cảm giác lần đầu tiên đến lớp, cảm giác lần đầu tiên "bị" điểm kém. Cảm xúc khi phải thức khuya học bài, rồi nôn nao thi cử. Cảm xúc thế nào khi phải yêu đơn phương... mà không thể nói. Để rồi, thời gian cứ trôi đi, cho ta muôn vàn kỉ niệm, còn chỉ có "cảm xúc" khiến ta cảm thấy những kỉ niệm ấy thật khác biệt, thật trân quý, và ... làm nên sự trưởng thành của chính bản thân mình
hình ảnh
Đúng! cảm xúc không màu, không mùi và không vị. nhưng nếu suy nghĩ thật lâu,... đôi khi bạn thấy nó có "mùi" đó. Mùi "đắng cay" khi giận nhau, không nói một lời, để rồi xa nhau rồi lại muốn nói những điều mình chưa kịp nói ra. Mùi "ngọt ngào" khi được nghe lời "yêu thương" đáp lại khi ta ân cần cho đi mà không cần nậhn lại. Vị "chua chát" khi cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nhưng cho dù thế nào, cũng thật khác biệt...
hình ảnh
Cảm xúc, làm nên từ những khoảnh khắc thay đổi. Đôi khi nhìn lại, ta cảm thấy mình thật yếu mềm khi không kiềm được mong muốn mua một đôi giày đẹp dù giá thật "trân trời". Đôi lúc, ta lại thấy mình thật mạnh mẽ, vượt qua được chính bản thân mình khi vừa bước qua một mối tình vụn vỡ. Và nhiều khi, cảm xúc của một người mà chúng ta yêu thương củng có khả năng khiến chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình
hình ảnh
Dù vui, hay buồn, dù là chua cay hay mặn đắng. Những cảm xúc của bạn luôn là "độc nhất". chỉ bạn và chỉ mình bạn mới có. "Cảm xúc" không biết "nói dối", và chỉ mình bạn mới biết mình muốn gì và phải làm gì khi mang theo cảm xúc của mìnhhình ảnh
Cuối cùng. Trưởng thành là điều mọi chúng ta đều trờ thành. và, xin cám ơn tất cả những "cảm xúc" thật đẹp đẽ, thật khác biệt đã đến, đã làm nên sự trưởng thành của chính bản thân tôi. Dù cho là thế nào, Dù người khác có nhìn nhận bạn ra sao, thì với tôi. cảm xúc của bạn vẫn là "thật" nhất. 
hình ảnh
Vậy, Bạn có còn nhớ "cảm xúc" của mình không ? :>