Con gái yêu quý!

Những năm con bắt đầu đi học, là những ngày mẹ cảm thấy trách nhiệm nuôi-dạy con trở nên khó khăn nhiều hơn. Con tiếp thu nhiều kiến thức bên ngoài, giao lưu với nhiều bạn bè... nhưng câu chuyện con kể mỗi tối đi ngủ luôn khiến mẹ đôi lúc vui mà cũng lắm lúc buồn cùng con.

Mẹ nhiều lần muốn mình can thiệp vào câu chuyện đó, muốn giúp con khỏi bị bạn bắt nạt, ăn hiếp, trêu nghẹo... nhưng mẹ cũng muốn con tự trưởng thành từ những vấp ngã.

Chỉ cần mỗi ngày về nhà, con vui vẻ, líu lo kể chuyện mẹ nghe, tâm sự cùng mẹ mọi chuyện.

Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng về con cái của họ. Người thì muốn con phải học thật giỏi, vào trường thật tốt, phải học thật nhiều những cái trước đây họ chưa có điều kiện để học. Người thì mong muốn con họ thật tỏa sáng giữa đám đông bạn bè....

Mẹ thì chỉ mong con hạnh phúc, vui vẻ bình thường như mọi đứa trẻ khác. Mẹ mong cuộc sống của con bình an như chính tên của con vậy, bé Bình An 

hình ảnh