hình ảnh
Bạn tôi là hot girl. Chúng tôi cùng học đại học sư phạm và chơi thân với nhau từ đó.
Tôi là một cô gái lớn lên ở nông thôn, vào đại học thì chỉ biết cắm mặt học để được bằng giỏi. Còn nó thì được ba mẹ nuông chiều từ bé, đi học chỉ theo ý nguyện của ba mẹ nên không chú tâm vào việc học đến mấy.
Năm đầu, chúng tôi là những trang giấy trắng. Ngoài đi học thì gặp gỡ nhau để nấu ăn và tán gẫu.
Vào năm hai thì tôi thấy nó bắt đầu có bạn trai và nhiều bạn trai hơn nữa. Hay qua đêm bên ngoài và ăn mặc bắt đầu sexy hơn. Nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau và bắt đầu thân hơn vì nó là một đứa thẳng tính, vui tính và tốt bụng. Còn những chuyện riêng tư thì đó là chuyện cá nhân của mỗi người, tôi cũng không phải là một người hoàn hảo. Vì thế chúng tôi chơi với nhau trên tinh thần tôn trọng quyền riêng tư của nhau.
Chuyện đáng nói khi vào năm ba, bạn tôi có những mối quan hệ với người đàn ông có gia đình. Đó là việc làm sai trái, cho dù là giấu mặt là không làm ảnh hưởng tới gia đình nhà người ta nhưng cũng là một việc làm không ai ủng hộ. Và tôi cũng thế, chúng tôi cãi nhau. Phần vì tôi thấy bức xúc, phần vì tôi thực sự thương và lo cho nó.
Trong nhóm tôi chơi cũng có một nhỏ cùng lớp được đàn ông có vợ bao nuôi. Tôi chính thức có hai đứa bạn là Tuesday.
Tuesday là đề tài hot hiện nay khi vấn đề đánh ghen cứ rầm rộ trên mạng. Và cái kết của Tuesday thì không bao giờ là tốt đẹp. Tôi cũng thấy rất lo lắng vì sợ một ngày sẽ đọc thấy bạn tôi ở đâu đó trên một trang mạng và bao người chỉ trích.
Ra trường, tôi đã có gia đình riêng và chúng tôi cũng vẫn còn giữ liên lạc nhưng tôi không còn để ý nhiều tới cuộc sống riêng của chúng nó nữa.Thì nhớ đợt tôi còn mang bầu bé Gạo. Tôi nghe tin con bạn trong nhóm bị tai nạn, tông người ta và bị gãy rất nhiều răng. Là nhỏ được một ông Giám đốc bao nuôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là một tai nạn bình thường, cũng may là không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt.
Nay Gạo được 6 tháng thì tôi nghe tin bạn thân của tôi cũng bị tai nạn, tai nạn tự gây ra nhưng bị rất nặng, gãy răng, xơng má và xương hàm .Nguyên nhân diễn biến thì y chan như nhỏ kia. Lúc đó tôi mới bất giác rùng mình. Lẻ nào lại trùng hợp đến như vậy. Nghĩ thấy thương bạn tôi vì đều là những cô gái xinh đẹp, sao tình duyên lại lận đận đến như vậy. Phải lén lút sau lưng chính thất, cho dù là vui vẻ, cho dù là không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ nhưng thực sự đã biến vợ con họ thành những người thực sự rất đáng thương và tội nghiệp.
Tôi nghĩ tai nạn của bạn tôi cũng chỉ là trùng hợp chứ không phải là nghiệp gì đó nhưng tôi cũng cảnh báo với những bạn đang là Tuesday, đang sài chung một người đàn ông đang là bố là chồng của người phụ nữ và những đứa trẻ tội nghiệp, hãy tỉnh táo lựa chọn cho mình tình yêu chân chính, dùng sự may mắn ngoại hình của chính mình để kiếm những đồng tiền chân chính.
Những cô gái lầm lỡ của tôi, phải sống thật hạnh phúc. Tôi cầu nguyện cho các bạn trên cương vị là BẠN THÂN. 
Xin lỗi vì bài viết này thực sự đã vi phạm nguyên tắc của chúng ta .