Các mẹ ạ, chả là em vừa tậu được ngôi nhà mới, tâm huyết của em là được sắm sửa các vật dụng trong gian bếp mà mình yêu thích theo cách riêng của mình, cũng chỉ để thỏa sức tung tăng khi chế biến các món ăn cho mấy cha con.


Khi dọn nhà mới nên tiện tay đã vứt hết mấy cái thớt trong gian bếp cũ rồi, quan niệm nhà mới… mọi cái phải mới thì mới hên… hihihihi hỏng biết có mẹ nào giống em không?


Hôm qua đi 1 vòng các siêu thị thấy nhiều mẫu mã thớt đẹp quá, nhất là mấy cái màu trắng sáng đẹp …tính mua nhưng lại lăn tăn vì hình như loại thớt mày mỏng so với các loại thớt trước giờ mình hay sử dụng ….hic hic nên không yên tâm lắm.


Nhưng ngẫm cho cùng mấy cái thớt mẹ mình mua ở quê gửi vào đợt trước dày lắm nhưng mình có xài đến đâu?


Mỗi lần vệ sinh nặng muốn chết mà bảo quản cũng mệt…suy cho cùng các loại thực phẩm cần chặt thì ngoài chợ và siêu thị họ chặt sẵn hết rồi, mình mua thực phẩm về nhà chủ yếu là cắt, thái thôi nên mua mấy cái thớt mỏng mỏng là xài tiện rồi phải không các mẹ, có mẹ nào rành vụ này tư vấn giúp với…vì nhà mới nên em muốn mọi cái phải thật hoàn hảo…cảm ơn các mẹ trước