Đúng là ra ngoài mở được tầm mắt. Hôm rồi qua nhà bà chị họ chơi, vừa bước vào phòng bếp của chị là mình khoái liền. Điều mà mình quan tâm nhất là cách sắp xếp các vật dụng trong nhà bếp nhất là các loại thớt chị xài cực xinh, rồi mấy vật dụng khác như đồ lót nồi, dắt dao bằng gỗ... đảm bảo với mấy chị nhìn là thích liền. Chị treo một hàng 3 cái thớt, mỗi thớt mỗi kiểu khác nhau để dễ phân biệt dùng cho cắt thịt sống, thịt chín và cắt trái cây rau quả. Mình thấy cũng ý tưởng rất hay và học được cách dùng thớt của chị. Chị dạy mình là trong cuộc sống cần chăm chút từ cái nhỏ nhất thì mới làm tốt được việc lớn hơn. Mình đúng là “tồ” thật, thớt nhà mình thì có khi mốc meo, nhìn chán. Mình cũng nên học hỏi chị để sắp xếp lại gian bếp nhà mình mới được. Hôm nay online tìm thớt đẹp, thấy nói về thớt mình chia sẻ với các chị cho vui.