Các chị ơi, làm sao để có thể giải thích cho mẹ mình hiểu được là thế nào là thớt an toàn. Số là sau khi đọc mấy bài báo viết về thớt bẩn phát kinh em mới nghiệm ra lâu nay nhà mình toàn xài thớt hàng chợ, không biết của thương hiệu nào nữa. Vì là lĩnh vực của mẹ nên em không can thiệp nhưng nay thấy rõ mồn một nên em nhào vào ngay. Em liền làm cuộc “cách mạng” thay mới toàn bộ thớt nhà mình đang xài mặc dù thớt cũ vẫn còn xài được. Thế là mẹ quay qua “xử” em ngay cái tội tự ý làm càng. Mặc cho em giải thích là thớt cắt khoanh như mẹ đang xài lâu nay có một lớp sơn xung quanh, khi cắt thực phẩm các phẩm màu này sẽ theo thức ăn vào cơ thể lâu dần sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mẹ cứ cho là lâu nay mẹ vẫn dùng vậy có sao đâu. Các chị chỉ em lời khuyên nên nói sao để mẹ dễ hiểu.