Shopping xả stress kết hợp chuẩn bị đồ đi sinh nào các mẹ
Mình đang mang thai tháng thứ 6 rồi, và phải đối mặt với chuyện nghén, tăng cân, những tranh luận nên hay không nên với mẹ chồng.v.v.. thi thoảng cũng bị stress lắm các mẹ ạ. Nhưng nghĩ cho cùng, mẹ cần phải vui thì em bé sinh ra mới hạnh phúc được. Thế là mình phải quyết tâm tìm thật nhiều “thú vui” để thư giãn, và hiệu quả nhất chắc là shopping, không biết có mẹ nào như mình không nữa (tìm ra thú vui này không biết nên vui hay nên buồn nữa ^_^)
Đến tầm tháng thứ 6, tháng thứ 7 nên dần chuẩn bị đồ đi sinh là được rồi, vì chuẩn bị sớm thì mình có thời gian kiểm tra tới lui, xem cần thêm vào hay bỏ bớt thứ gì không. Chưa kể là có một đống đồ nhỏ xinh như vậy để nhà ngắm thì mẹ cũng sẽ thấy hạnh phúc thôi (nói nhỏ là mình nôn lắm lắm đến ngày gặp con rồi nè!).
Do cũng chẳng còn bao lâu nữa là đón thiên thần nhỏ chào đời rồi, mình cũng muốn chia sẻ, thảo luận với mọi người một số tips chuẩn bị đồ đi sinh, mua sắm sao cho hiệu quả nè. Bản thân mình cũng là người không ham ôm đồm quá nhiều thứ, mình chỉ thực sự mua những món mà theo mình là cần thôi. Tiêu chí của mình là mua đủ chứ không thừa.
Đi shopping “giải trí” nhưng tui cũng tập trung “nghiên cứu” lắm nha các mẹ
Đối với đồ dùng của mẹ: Mình chuẩn bị những món sau đây và mình nghĩ là đủ dùng rồi (thật ra đi sinh chắc cũng chỉ như đi du lịch ấy mà…haha mình đùa thôi!): bàn chải đánh răng, kem đánh răng, 1 chiếc khăn mặt, bỉm cho mẹ, BVS loại dày và cỡ lớn dành cho bà đẻ, dung dịch vệ sinh phụ nữ, quần lót dùng 1 lần, bông gòn, 3 bộ quần áo dài tay, 2 đôi tất chân, 1 chiếc áo khoác mỏng (phòng khi cần giữ ấm), 1 cái cốc nhựa để uống nước, 1 cuộn túi rác phòng khi cần dùng đến.
Đương nhiên hành lý của mẹ thì không thể thiếu các giấy tờ liên quan: hồ sơ khám thai, CMND, bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu (bản photo phòng khi BV muốn đối chiếu thông tin) và tiền mặt. Các mẹ không thể quên Sổ khám thai, tất cả các hình ảnh siêu âm và kết quả xét nghiệm đã khám trong suốt thời gian mang thai nhé! Những giấy tờ này sẽ giúp bác sĩ đánh giá đúng hơn tuổi cũng như các tình trạng khác của thai, bệnh lý của mẹ.
Đối với đồ dùng của con, mẹ cần chú ý là lên danh sách trước ở nhà nhé (bản thân mình lần đầu có con nên lúc mua đồ cũng hào hứng thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng may nhờ cô bạn đi cùng có kinh nghiệm “hãm phanh” mà mình đỡ hao tốn một khoản to đấy). Đồ dùng cho con đây: khoảng 10 bộ quần áo sơ sinh (mẹ chú ý chọn loại 100% cotton mềm mịn, lộn ngược bề trong cắt hết chỉ thừa và bỏ luôn cả tag quần áo nhé vì chúng rất có nguy cơ cọ vào người bé làm bé khó chịu, có khi bị xước nữa), 2 bộ bao tay và bao chân cho bé, 3 chiếc mũ sơ sinh (do bé hay ra mồ hôi nên 1 cái dùng đi dùng lại sẽ không sạch); 1 chiếc khăn voan mỏng (dùng khi mẹ con xuất viện), 2 chiếc khăn bông mềm để quấn bé, 20 cái khăn sữa, bông y tế, 1 chiếc chăn (loại 120x120cm), 1 bịch miếng lót sơ sinh cho bé, 1 bịch tã dán sơ sinh, 5 chiếc quần đóng bỉm, 1 bình sữa (kèm cọ rửa bình), 1 bịch khăn ướt, 1 tuýp kem chống hăm. Cũng tùy vào bệnh viện mà các mẹ sinh mà có thể bệnh viện sẽ chuẩn bị cho mình luôn những đồ này nha.
Có một chuyện khá hay ho nữa. Hôm trước đi shopping, bạn mình có giới thiệu cho một “combo thần thánh” có gần như đầy đủ các thể loại cần thiết cho chuyện vệ sinh của mẹ và bé. Đó chính là combo đi sinh Bobby (mình đính kèm hình như bên dưới).
Combo bao gồm sản phẩm cho bé: Miếng lót sơ sinh, Tã dán sơ sinh, Khăn ướt em bé Bobby không mùi hương; và Sản phẩm cho mẹ: Băng vệ sinh Mama, Tã dán Caryn. Tất cả đều được đựng trong túi xách siêu tiện lợi và dễ thương. Combo này mình không nhớ rõ giá là bao nhiêu…chỉ nhớ tầm hơn 200k. Mình thấy lên Lazada cũng có bán rồi, mọi người có thể tham khảo ở link này nha: http://bit.ly/Bobby-Lazada-Combodisinh
Combo đi sinh của Bobby đấy các mẹ ạ, vừa đầy đủ, vừa được thêm cái giỏ xách dễ thương quá nữa!
Do mình dự sinh cũng vào mùa nóng (Sài Gòn mùa nào chả nóng phải không mọi người) nên là mình chẳng chuẩn bị lỉnh khỉnh quần áo làm gì, chỉ chuẩn bị vừa đủ cho con thôi. Ngoài ra, ở một số bệnh viện, họ cũng chuẩn bị sẵn cho mẹ vài vật dụng, mẹ có thể giảm bớt số lượng đồ cần mang theo. Các mẹ tham khảo, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ cho mình với nhé! Nếu mình còn thiếu món gì thật sự cần thiết thì mẹ chia sẻ giúp mình để kịp mua về bổ sung nè!