Hơi xí hổ khi chia sẻ với các mẹ điều này, nhưng thực tế, do lần đầu làm mẹ, mình còn hơi “hoảng” với mỗi lần con “bắn pháo”. Lúc trước khi có con á, mình đi sang nhà tham bạn mới sinh, thấy mẹ nhà đó dùng tã vải cho con và cứ thế thay rồi giặt…mình thầm nghĩ: “Thôi nếu có con, mình sẽ mua tã lót cho con để có gì vứt luôn”. Mình đã “ghi khắc” vào đầu chuyện “vứt luôn” như vậy đến sau này có bé, mình chỉ chọn tã dán cho con là vậy!



Nói thêm về chuyện “vứt luôn” nó tiện lợi thế nào: miếng lót thì mẹ có phần đáy dán và phải dùng chung với quần đóng tã nên có thêm một công đoạn giặt giũ trong trường hợp chất bẩn tràn ra ngoài quần đóng tã. Còn đối với tã dán sơ sinh thì có phần miếng dán 2 bên eo, mẹ cứ tháo ra và dán cố định lại là như một cái quần con, chẳng cần phải dùng cùng quần đóng tã làm gì. Dùng xong tã thì mẹ cứ thế vứt đi. Vậy là tiết kiệm bao nhiêu công giặt giũ rồi, nên mình khoái tã dán lắm.



Mình dùng tã dán sơ sinh Bobby cho Mèo nhà mình từ khi mới sinh con. Mình rất thích bạn này vì bạn rất mềm mại: bề mặt mềm mịn, cả đai dính cũng rất mềm. Trước mình lo sợ là tã dán thì phần đai dính cứng và cấn vào da con, nhưng bạn tã dán Bobby thì hoàn toàn không gặp phải vấn đề đó, kể cả dùng từ lúc bé sơ sinh cũng không sợ. Còn mẹo của mình để kiểm tra bề mặt tã hay đai dính có mềm mịn hay không là mẹ cứ quấn chiếc tã vào cổ tay để cảm nhận độ mềm của đai dính, hoặc mẹ áp bề mặt tã lên má, lên môi, vì da các vùng này của mình nhạy cảm sẽ cảm nhận tốt được độ mềm mịn của một miếng tã.



Không chỉ vậy, tã dán sơ sinh Bobby còn rất mỏng nhẹ, khô thoáng. Các mẹ cứ sợ tã dán thì không thoáng được như miếng lót, nhưng mình chắc chắn chiếc tã dán sơ sinh này sẽ khiến mọi người nghĩ lại. Chưa kể bề mặt của tã có các rãnh thấm kim cương (mắt thường nhìn cũng rõ lắm các mẹ). Mình đọc thông tin thấy người ta bảo chính vì những rãnh thấm này mà chất bẩn được dàn đều và nhanh hơn, tránh được tình trạng chất bẩn tụ lại một chỗ (vd như Mèo nhà mình là con trai nên hay tụ phía trước). Khi thay tã cho con mình cũng để ý, tuy là tã cũng mỏng nhẹ nhưng “sức mạnh thấm hút phi thường”, bề mặt khô thoáng, chắc nhờ vậy mà da bé không bị tiếp xúc lâu với chất bẩn gây hằm bí nè.



webtretho


Ảnh full mặt ngoài và bên trong của tã dán sơ sinh Bobby đây ạ! Các mẹ nhìn thấy rãnh thấm kim cương kia không



Chưa kể, tã còn có miếng khoét trên miếng tã (mọi người xem hình mình chụp minh họa nha) – đây gọi là rãnh rốn Oheso (nghe tên rất Nhật phải không ^^). Chiếc rãnh rốn vi diệu này giúp cho cuống rốn của con được khô thoáng để nhanh lành, và không bị nhiễm bẩn khi bé mặc tã. Mình thì hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng tã cho trẻ con thôi mà họ cũng có thể nghĩ ra nhiều cách để chiều chuộng bé như vậy.


webtretho


Tã dán sơ sinh Bobby có phần rãnh rốn Oheso đây nhé các mẹ!


Nhưng đương nhiên chiều chuộng hợp lý phải không các mẹ? Đa phần các mẹ nghĩ rằng cuống rốn của con tự nhiên nó sẽ rụng thôi….chả sai, nhưng nếu mình không chăm cẩn thận thì bé rất dễ nhiễm trùng, và một trong những nguyên nhân chính là từ chất bẩn dính vào khi con mặc tã các mẹ ạ! Cũng vì lẽ đó, mình nhiệt liệt ủng hộ chiếc rãnh rốn Oheso này, giúp mẹ bớt đi phần nào nỗi lo rốn của con bị nhiễm khuẩn.


Sắp tới mình sẽ vẫn tiếp tục cho con dùng tã dán Bobby vì có nhiều size phù hợp với kích thước cơ thể của con. Nhân đây mình cũng lưu ý các mẹ nhé, cần phải lưu ý kích thước và cân nặng cơ thể con để chọn size tã cho phù hợp. Mình thấy một vài mẹ vì tiếc tã dùng không hết mà để con dùng tiếp tục. Bé lớn nhanh lắm các mẹ ơi, đừng vì thấy tã còn mà cứ thế cho con dùng rồi con sẽ bị cấn và da sẽ bị hằn đỏ đấy.


webtretho


Đây là tủ rượu của bố và được trưng dụng thành chỗ để tã cho con ^^ Lúc trước nhiều lắm cơ mà Mèo dùng gần hết rồi, mình thì chưa có thời gian đi mua thêm.



Nếu các mẹ có kinh nghiệm chăm con hay ho thì share để mọi người cùng nhau học hỏi nha! Bà mẹ bỉm sữa mà, cứ có thông tin hay thì mình lại thu gom học hỏi thôi!