Chỉ vì những chuyện sau đây mà mẹ chồng và mình “chiến”
Không biết các mẹ có giống mình không, từ lúc có bầu bé Bim tới tới bây giờ sinh con rồi, lúc nào mình với mẹ chồng cũng có những cuộc tranh luận “nóng hổi” liên quan đến chuyện làm thế nào để tốt nhất cho bé. Tuy nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng thật ra mình thấy nhờ vậy mà mình với mẹ mới biết giải pháp nào thực sự tốt cho Bim. Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ một vài “cuộc chiến” của mình và mẹ chồng từ lúc bầu bì đến giờ. Đơn cử là 2 câu chuyện sau đây!!!
… Chuyện có bầu và ăn trứng ngỗng: Lúc có bầu Bim, mình thường bị mẹ giục ăn trứng ngỗng (thật sự bây giờ nhắc đến còn thấy ngán). Chắc nhiều mẹ bầu cũng từng gặp trường hợp như mình phải không? Dù mình có nói với bà bao nhiêu về việc ăn trứng ngỗng không quyết định trí thông minh của trẻ đâu, vậy mà bà vẫn nài ăn.
Thế là một hôm, chồng đi công tác, thế là mình cố tình nhờ bà đi cùng mình đến bác sĩ để khám định kỳ thai sản. Lúc khám xong mình mạnh mẽ hỏi BS luôn là ăn trứng ngỗng có thật sự “vi diệu” như người ta hay đồn không. Câu trả lời chính là: trứng ngỗng xét về chất dinh dưỡng đều chẳng hơn gì trứng gà, nó chỉ hơn về lượng protein thôi, ngoài ra thì hụt hẳn về vitamin A so với trứng gà. Trứng ngỗng hoàn toàn không phải “thần dược” trong việc làm gia tăng trí thông minh ở trẻ. Chưa kể ăn trứng ngỗng quá 2 lần/tuần còn khiến mẹ khó tiêu…Kết quả là từ đó, mình được “phóng thích” khỏi hành trình tiêu thụ trứng ngỗng của bà nội Bim, mình hạnh phúc vô cùng các mẹ ạ! Các mẹ nào cũng đang “bí” không biết thuyết phục các bà như thế nào thì có thể làm như mình nha.
…Chuyện chọn tã. Có lẽ thế hệ các mẹ, các bà nhà mình tin vào những trải nghiệm của bản thân hơn là khoa học là chuyện thường xảy ra đúng không. Lúc sinh Bim, dù trong nhà có bao nhiêu là tã được bạn bè mua tặng, thế nhưng bà tuyệt nhiên không cho mình dùng. Bà chỉ cứ quấn cháu bằng tã vải. Thực chất thì ban đầu dùng mình thấy cũng ổn. Nhưng sau vài ngày thì mình thấy tã vải cũng có nhiều điểm bất tiện của nó: ví dụ như mình thấy khả năng thấm hút và chống tràn của tã rất kém, chỉ cần không để ý một chút thôi là có thể “tràn bờ đê” ngay; chưa kể, nếu tã không được giặt sạch sẽ thì chất bẩn lì lợm bám lại dễ gây viêm nhiễm cho da của con.
Cũng vì có lần nhìn thấy da con bắt đầu nổi mẩn đỏ, lúc đó kiểu mình ức đến nghẹn í. Lúc nói chuyện với bà mà cũng nước mắt ngắn dài, thấy vậy mẹ chồng mới đồng ý là thôi thôi thì có sẵn tã được tặng ở nhà thì dùng đi….(mình sướng hahaha)
Do ở nhà lúc đó cũng có nhiều tã giấy mà lúc sinh được bạn bè gửi tặng nên mình khuyên bà cho cháu dùng luôn. Mình nói nhìn con bị hăm bí mình xót lắm, chỉ sợ nó nặng thêm thì lúc đó mới hối thì cũng đâu làm gì được. Mình nói trước mắt cứ cho cháu dùng cả tã vải và tã giấy, nếu thấy tã giấy hiệu quả thật và tiện thì mình hãy dùng luôn, thế là bà đồng ý.
Miếng lót và tã dán Bobby lúc đi sinh mình được tặng nè! Vì nhiều quá nên chụp để dành khoe mọi người.
Dùng được một thời gian, mình để ý thấy bà của Bim cũng “xuôi xuôi”. Lý do chính vì bà thấy bề mặt tã giấy dùng cho bé cũng không có thua kém gì so với tã vải. Nói thật luôn là bà cứ sờ suốt cái mặt tã, bà khen nó mềm hơn bà nghĩ…ôi trời haha. Bà nói giờ đỡ mất thời gian giặt tã phụ mình, nhiều khi giặt nhiều nó lại bị xơ xù sợi vải làm da bé bị xước, giờ thì khỏi lo nữa. Chưa kể bà cũng khen lắm cái chuyện thấm hút của tã, bà nói lúc thay tã thấy da bé cũng khô thoáng nên ưng lắm. Bà còn nói “Tã vải làm gì mà được như vầy!”.. bà thay đổi ý chóng mặt :)
Ban đầu chỉ dùng miếng lót sơ sinh cho con thôi, lúc đó thì rốn của Bim cũng chưa rụng. Trên miếng lót thấy có 1 đoạn khoét ra không chạm vào vùng rốn của con mình cũng thấy hay, vì nghe nhiều người nói quấn tã hay phải quấn thấp để không chạm rốn (cái này trên bao bì tã người ta ghi là rãnh rốn Oheso). Có cái rãnh rốn này thì tiện biết bao nhiêu, không còn sợ chất bẩn bám vào rốn của con nữa. Bản thân mình thì ưng chuyện xài tã giấy nhất là khi thấy cái rãnh rốn Oheso này đó!
Lúc tặng tã, chị bạn mình cũng có khuyên là nên dùng kết hợp miếng lót buổi sáng – tã dán buổi tối cho con. Ban đầu cũng chưa hiểu lý do vì sao, nhưng qua thời gian dùng, quan sát cũng như tích lũy từ thực tế thì mình thấy tã dán dùng ban đêm cho con hiệu quả hơn vì nó thấm hút và chống tràn tốn hơn miếng lót. Nếu muốn mẹ con đều được ngủ thẳng giấc buổi tối thì chỉ cần dũng tã dán là…khỏe re. Cả miếng lót và tã dán lúc đó xài cho Bim mình thấy cũng khá mỏng nhẹ, thấm hút và chống tràn lại tốt. Cứ khoảng 3 tiếng thì mình lại kiểm tra tình hình rồi thay tã cho con. Bà nội Bim thấy vậy cũng càng ngày càng yên tâm cho mình dùng tã cho con. Sau thì coi như cả đống tã vải chẳng biết bà quẳng đi từ lúc nào luôn hihi.
Trộm vía, Bim nhà mình giờ cũng lớn nhanh nên mình đang cho bé dùng tã quần Bobby vừa vặn với bé hơn và để con cựa quậy dễ hơn. Nếu như các mẹ đang mang thai hoặc có bé sơ sinh thì mình khuyến khích dùng thử miếng lót và tã dán sơ sinh của Bobby nhé. Mẹ cứ dùng thử nếu thấy ổn thì sau lại chuyển sang size khác dùng cho con. Và…sau đây là màn khoe ảnh của con!
Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những chia sẻ đơn thuần của một bà mẹ bỉm. Các mẹ nếu có “cuộc chiến” nào thành công thì cùng chia sẻ với chị em nhé! Và sau đây là giờ lên sóng của con!!!