Chiêu mới của mẹ nè.... Chúc con trai ăn nhiều, ăn ngon miệng nhé
Chiêu mới của mẹ
Con trai của mẹ sắp được 3 tuổi rồi, nhưng con gầy đét và nhác ăn quá, đi đâu cũng bị quở. Mẹ đưa con đi khám dinh dưỡng, chế biến món ăn thay đổi thường xuyên, xay không được rồi thô, thô không được rồi xay, đủ kiểu mà con vẫn ở ngưỡng sắp suy dinh dưỡng (33 tháng = 12kg và 91cm). Tâm trạng của mẹ thay đổi thường xuyên : hồ hởi chế biến, rồi hồi hộp cho ăn, và thất vọng vì con không chịu ăn. Bao lần stress.....
Mẹ cầu cứu các bạn của mẹ, và vô tình chụp được 1 cách hay hay. Đây là sự khéo tay của cô Nga bạn mẹ, cô ấy chế biến cho anh Khế và chị Mẫn, anh chị ấy không hề biếng ăn nhé. Mẹ sẽ cố gắng áp dụng cho con vào mỗi ngày chủ nhật để con có thể tiếp nhận món ăn mới, đa dạng hơn bữa ăn của con. Nói cho con hay là mẹ có chiêu mới rồi nhé. Hy vọng lần này mẹ thành công trên con đường kéo con ra xa vùng nguy hiểm "còi xương, suy dinh dưỡng". Đó là chiêu "làm đẹp bữa ăn nhé". Mình sẽ chế biến thức ăn thành các hình thù ngộ nghĩnh, các hình con thú, hình đồ vật và hoa quả. Mình đưa ra một vài hình ảnh ví dụ nhé :