Chia sẻ với các mẹ cách giảm biếng ăn cho bé nhà mình
2 bé nhà mình năm này 28 tháng, khoảng 3 tháng trước bé rất biếng ăn, mẹ làm đủ cách từ ngọt ngào đến dọa nạt bé vẫn không nuốt...mình cảm giác mỗi bữa ăn là mỗi lần 3 mẹ con chiến đấu với nhau nên mình đã rất buồn chán. Mình lên đây học hỏi các mẹ và mình về đã cải thiện bữa ăn của bé như sau:
Hồi đó thì mình cứ bắt bé ăn cơm với canh rau, rồi thịt kho, thịt hầm...bé ngán lắm nên bỏ ăn, sau mình cho bé ăn cơm với những món ăn lạ như phi lê cá chiên xù nhưng mình gạt bé đây là thịt con khủng long, rồi mình mua đồ ép cơm hình con thú như :gấu, cá...về ép cơm , kẹp giữa là trứng, cá, cà rốt...ép thành hình thú, bé ăn rất thích. Rồi mình cho bé ăn nui chiên trứng, ăn canh rong biển, ăn mì tươi....đa dạng bữa ăn chứ ko ép bé hải ăn cơm như trước nữa....có bữa mình còn nướng bánh mì hột gà ăn thay cơm nữa...Các mẹ đừng nhất thiết phải ăn cơm, hãy thay món khác bằng cơm.
Bữa sáng thứ 7, chủ nhật thì mình dắt bé ra tiệm ăn ngồi ăn chung với mình luôn, bé ăn bánh mình ốp la hoặc bánh mì xíu mại, có lúc ăn bít tết nữa. Bây giờ bữa cơm vui vẻ lắm nhưng mẹ cực là phải nghiên cứu món mới hoài.
Ngoài ra mình còn cho bé uống sữa Dielac Pedia để cải thiện tình trạng biếng ăn, mỗi ngày bé uống 2 bình sữa, mỗi bình 200ml. Sữa ngọt béo và rất thơm nên bé rất thích.
Trái cây thì mình trộn chung với yaourt hoặc sữa tươi cho ngọt béo rồi cho đáo bào nhuyễn vào, bé ăn cũng rất thích....vừa ăn trái cây vừa ăn yaourt, rất tốt cho hệ tiêu hóa và ko bị bón nữa
Mình có đôi điều chia sẽ với các mẹ, hy vọng có ích cho các mẹ..