Biếng ăn đối với Kin bây giờ không còn là nổi lo sợ nữa rồi, mình còn nhớ như in cái khoảng thời gian vật lộn cùng Kin với bữa ăn thật là khủng khiếp, làm mẹ ai không khổ và tress khi mỗi ngày phải đối diện với sự ốm yếu bởi sự kén ăn của con.
Hồi mới sinh, vì không có sữa đầy đủ như các mẹ khác đã là nổi thiệt thòi to lớn cho con trai rồi, vậy mà mỗi lần mẹ cho con bú dặm thêm sữa công thức con cứ lè lưỡi ra không chịu ti nên đã ốm con lại càng ốm thêm, với suy nghĩ con đã bị thiếu dinh dưỡng vì dòng sữa mẹ không cung cấp đủ chất cho con nên mẹ mua toàn sữa ngoại với mong muốn sẽ bù đắp lại những gì con đang thiếu,nhưng đếm từng ngày từng giờ để dõi theo chiều cao và cân nặng, con cũng không bao giờ theo kịp các bạn cùng tháng của con, vô tình trong một lần đưa con ra Nha Trang du lịch cùng gia đình, vì nơi đây không có bán loại sữa con thường dùng hằng ngày, nên mẹ đã quyết định cho con dùng thử loại sữa nội hoàn toàn 100% made in Vietnam đó là: Dielac của Vinamilk cho con dùng thử, vừa đút bình sữa vào như có một sức quyến rũ con vội tu hết một hơi thật ngon lành, nhìn con bú mẹ cứ tưởng trong mơ nhưng đó lại là sự thật, ba nói chắc Kin đi chơi đang mệt và đói nên uống sữa ngon lành vậy thôi, nhưng hôm sau và những ngày sau nữa con chỉ thích dùng dòng mới này và vì vậy mẹ quyết định cho con dùng luôn.
Một tháng sau ngày khám sức khoẻ định kỳ của con cũng đã đến, bước đầu tiên được đo chiều cao và cân nặng mẹ như muốn vỡ oà vì thấy con đã phát triển được toàn diện cả thể chất một cách tối ưu để có thể làm cho mẹ hãnh diện khoe với ông bà nội ngoại vì sự chăm con thật khéo của mình.
Đây là thời gian mẹ thích thú nhất vì lúc nào con cũng thích ôm bình sữa để bú chứ không phải như hồi trong tháng thấy bình sữa là nổi sợ hãi của con.
Bí quyết nuôi con của mình là khi Kin bước sang tháng thứ 6, đây là khoảng thời gian con đang tập làm quen để bước vào tập ăn dặm,Con được tập ăn từ lỏng đến đặc và đây cũng là thời điểm mẹ bắt đầu tập cho con làm quen dần với các món thô hơn, mẹ có thể tập cho con ăn thêm các loại trái cây chín mọi lúc khi nào con cảm thấy thích thú,nhằm kích thích sự làm quen cho môi trường chuyển đổi của việc ăn uống thật dễ dàng một cách tự nhiên chứ mẹ không ép buộc.
Những lúc gia đình quây quần bên mâm cơm, mặc dù con chưa biết ăn cơm nhưng mẹ thấy con rất thích thú khi ngồi măm cùng gia đình, vì vậy mỗi bữa cơm gia đình, ba mẹ luôn dành riêng cho con một chén cháo nhỏ để con tự xúc ăn theo ý thích của mình, mong rằng đây cũng là cách giúp con có thể dễ dàng tự phục vụ bản thân trong các món ăn sau này một cách dễ dàng hơn.
Ngày con tròn một tuổi, gia đình hân hoan đón nhận những bước đi lẫm chẫm đầu tiên của con, con thích chạy nhảy và khám phá nhiều hơn nên năng lượng cũng cần phải bồ sung thật đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu của con, nhưng giờ đây mẹ đã rất yên tâm vì đã có Dielac Pedia hỗ trợ đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày của con rồi.
Cám ơn Dielac đã giúp tôi tìm thấy sự phát triển toàn diện cho con tôi đến ngày hôm nay.