Tớ thì sau khi được tặng lọ kem Linh Chi ốc sên, bôi nhiệt tình, kết quả là trắng lắm, nhưng mà sau đó nghe thiên hạ đồn đó là 1 dạng kem trộn, tớ nghỉ dùng và kết quả là bắt nắng kinh khủng, sau đó là đến mụn, không nổi nhiều nhưng cứ lặn cái này là cái khác nối gót nổi lên.... và khi nào mặt cũng có tầm 7-10 cái mụn, chán kinh khủng vì ngày xưa da mình không trắng nõn như Ngọc Trinh nhưng được cái mịn như da em bé. Sau đó 1 lần lang thang trên mạng xong đó mình uống tinh chất mầm đậu nành, được 2 tuần thì đỡ, sau đó lang trên trên mạng thì tìm thấy trang họ nói về trị thâm mụn mình có làm qua và thấy có tác dụng nên mình chia sẻ:
Bột nghệ 2 thìa (thỉnh thoảng tớ xay nghệ tươi lấy nước), 1 lòng đỏ trứng gà, 2 nhúm muối tinh (mình dùng loại muối mua trong siêu thị dùng cho mẹ và bé, loại bạt nhỏ mịn ấy) trộn đều đắp lên mặt trong vòng 25 phút, chỗ trên đắp được 2 lần, bôi lên mặt xong còn bao nhiêu thì bỏ tủ lạnh dùng ngay trong tuần nhé, sau đó rửa với nước ấm, rồi rửa bằng nước lạnh (hoặc nước hoa hồng bỏ trong tủ lạnh) đưa ra dùng. Sau 2 tuần thì da mình sáng hơn và vết thâm không hết hẳn nhưng cũng mờ rồi.
Không biết các mẹ có hợp với mặt nạ này không, chúc các mẹ mặt mụn nhanh khỏi nha