Cho em kể qua về mụn của em rồi các chị tư vấn hộ em ạ :
Em năm nay 21 tuổi, em là con trai,năm thứ 3 đại học. Từ năm lớp 10 đi học cách nhà 10 km mà em chẳng bao giờ khẩu trang hay gì cả và lúc đấy em cũng nghĩ mụn chẳng bao giờ tìm đến mình/
Rồi thì bắt đầu lớp 11 em bị nổi mụn, em cũng không để ý lắm vì nghĩ là tuổi dậy thì nên ai cũng vậy cả rồi nó sẽ hết. Và rồi từ đấy em bị mụn quanh năm, cứ hết cái này đến cái khác toàn là mụn bọc và mụn mủ cả. Vì là con trai nên em cũng chẳng tìm cách ngăn chặn hay cải thiện nó gì cả.( đến bây giờ nó thực sự là một sai lầm của em )
Bây giờ thực sự là quá tệ, trên mặt em bây giờ là mụn bọc, thâm và sẹo rỗ chi chít.
Em cũng bắt đầu đi làm, công việc của em là về kinh tế nên cũng phải gặp rất nhiều người mà em thực sự thấy ngại và vì mụn mà em rất mất tự tin.
Bây giờ thì em luôn nghĩ nếu không có mụn,sẹo rỗ thì tốt biết bao :(
Hiện tại thì hàng ngày tối tắm xong thì em hay dùng Nha Đam xoa mặt với dùng cái Acnet c10 ấy. Nhưng nó cứ hết thì cái khác lại lên. Có cách nào hết hẳn thì các anh chị chỉ em với :(
P/s : em rất mong mọi người giúp đỡ, và có thể chỉ cho em một trung tâm hay bệnh viện nào tốt. Trước mắt hết mụn đã là quá tốt với em rồi.