Sợ hãi với mấy cách buôn bán hàng tại chợ Bến Thành
Các mẹ ơi, nghe nói chợ Bến Thành là chợ thuộc top 10 chợ nổi tiếng để lấy hàng, mua săm91 này nọ. Vậy mà chỉ duy nhất 1 lần em vào đó, em không còn muốn đi nữa. Quá sợ hãi, mấy cô trong chợ thật sự để lại cho em ấn tượng quá sâu đậm luôn.
1.Cũng lâu rồi mà nay mới kể. Chắc cũng hơn 1 năm trước, em đi chợ Bến Thành với mấy bà chị. Thích lắm nha, nó xây kiến trúc cổ xưa, mua bán sầm uất, hàng hóa phong phú, sang trọng. Mấy người buôn bán trong đó cũng gọi là dẻo miệng, giỏi ngoại ngữ nên khách Tây thích lắm.
Nhưng ấn tượng của em thì không hề tốt tí nào cả, hjc. Chị bạn của em mua đồ lặt vặt lưu niệm xong tạt vào hàng ăn gọi hai tô hủ tiếu và một con tôm. Ăn xong, họ bị tính 150-200 ngàn đồng/tô móc tiền ra trả. Hớ lần 1.
2.Mua xong mấy cái áo thun đơn giản và vài món phụ kiện linh tinh, về up facebook khoe thì mấy bạn vô comment mới biết là mua bị hớ. Giá bán ở mấy chỗ khác rẻ hơn nhiều. Nghĩ lại mà giật mình, mình cũng trả giá rồi đó mà về còn bị hớ, huống hồ hông có trả giá chắc còn tức hơn gấp mấy lần.
Thấy đăng tin có người chửi là mua phải hàng đắt gấp 4 lần đến 6 lần so với giá trị thực.
3.Mà không phải vậy không đâu. Haha, sau này em mới biết là hầu như ngày nào cũng có khách khiếu nại, kiện tụng với Ban quản lý chợ Bến Thành về chuyện giá cả bán mắc, bán phi lý.
Nhưng Ban quản lý trả lời là cũng "bó tay" vì thuận mua, vừa bán tại không biết trả giá đành chịu.
cũng giải quyết vài vụ nhờ can thiệp của khách hàng khi biết mình mua nhầm món hàng. Nhưng
4. Một số tiệm vàng quanh khu vực đường Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM) cũng bán rất nhiều sản phẩm vàng trang sức không được gắn nhãn mác, ký hiệu hàm lượng vàng… theo quy định. các chị có mua đồ trang sức đừng sơ hở nha. Mình hỏi giá bán rồi trả tiền rồi còn phải tìm hiểu kỹ về tuổi vàng, giá vàng thời điểm đó nữa nè
5. Mới qua nay định tìm mua đồng hồ, hỏi han bạn bé xem mua đồng hồ ở đâu được thì tụi nó bảo muốn mua đồ hiệu rẻ đẹp hãy ghé chỗ chợ bến thành. Trời ơi, lên seacrh thử coi có vớtvát gì được hình anh chợ này không thì thấy tin tức trên báo rằng “Ngày 4-8, tại chợ Bến Thành, có vụ đồng loạt kiểm tra 17 sạp kinh doanh các mặt hàng thời trang gồm túi xách, đồng hồ.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ có hơn 2.000 sản phẩm đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Omega, Rolex, Cartier, Michael Kors, Longines,… Theo bản giá niêm yết ở một số sạp, giá các loại đồng hồ này có giá 1-1,8 triệu đồng.Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
Kinh nghiệm buôn bán lâu nay của em mà em còn không tự tin là mình giỏi nhìn hàng nữa huống hồ là các mẹ nhe. Nếu ai cũng đang cần tìm mua đồng hồ như em thì em chia sẻ lại vài cái nè:
_ Với đồng hồ Thụy Sỹ, dòng chữ “Swiss made” thường được in rất nhỏ nhưng cực kì sắc sảo dưới vị trí 6h.
_ Đối với đồng hồ hàng hiệu chính hãng có mặt kính sapphire, ta có thể nhận biết loại kính này bằng một phương pháp đơn giản: nhỏ 1 giọt nước lên bề mặt kính và nghiêng đồng hồ. Nếu giọt nước bị chảy đi thì kính đồng hồ là kính thường, nếu giọt nước tụ lại một chỗ và không bị chảy thì đó là kính sapphire.
_Đồng hồ hàng hiệu chính hãng có biểu tượng được dập khắc ở núm hoặc khóa dây. Phần đáy đồng hồ in một số thông số kĩ thuật cơ bản như: chất liệu vỏ, chất liệu kính, độ chịu nước, loại máy, model hoặc serial.
Có nhiều cách nữa mà check nhẹ không thấy đủ 3 cái trên thì thôi rút lui được rồi. Giả bộ lát quay lại :P
Rồi hen, đằng sau tất cả những gì tổng hợp lại thì không thể nào dám hay muốn đặt chân vào đó mua gì đâu. Haiz chắc có đi thì đi dạo chơi cập nhật xu hướng thời trang rồi chụp chiếc các thứ thôi. Các mẹ cũng vậy cẩn thận khi muốn mua sắm gì trong đó nha.