Để kể cho moị người nghe. Em làm kế toán tại 1 công ty tư nhân, lương không quá cao, tầm 6 triệu/tháng hà, ráng chi tiêu tiết kiệm để gửi về quê mỗi tháng ít nhất 1 triệu cho ba mẹ. Xong em mới bị chửi ngu các mẹ ạ!



Người chửi không ai khác chính là bạn trai của em. Hjc. Bản thân em thì nghĩ như vầy: Bố mẹ mình sinh ra mình và nuôi cực khổ biết bao nhiêu năm rồi. Giờ đi làm có thu nhập thì nên gửi về gia đình được nhiêu hay nhiêu. Nên tháng nào chi tiêu ít thì em gửi nhiều, tháng nào nhiều thì em gửi ít lại xíu nhưng không bao giờ thấp hơn 1 triệu cả. Em muốn thể hiện mình có trách nhiệm với bố mẹ nên gửi tầm 1 triệu mội tháng. Chứ đi làm lâu nay mà ít quá cũng kỳ, người ngoài nghe vào lại nói em tính toán.



Thiết nghĩ là lương 6 triệu, xài gói gọn trong 4 triệu cả tiền nhà cửa, sinh hoạt, ăn uống, tiệc tùng, phát sinh,....và cùng lắm là 4.5 triệu. Sẽ chỉ dành ra tầm 500k bỏ ống mỗi tháng để có gì đi du lịch hay mua bán kinh doanh gì sau này.



Xong, nghe em kể xong bạn trai em chửi cho em 1 trận lôi đình. Bảo em không biết tính mà tính cái sai vô cùng.


-Em là có biết câu “NHIỆT TÌNH + NGU DỐT = PHÁ HOẠI” không? Em đang trong tình trạng đó.


-Có, mà anh đang nói em hả?


-Ừ, chứ ai.


-Vô duyên


-Nè, nghe nè:


Còn nhiều cách để phụng dưỡng cho bố mẹ chứ không nhất thiết là phải gửi về quê kiểu đó. Cách đưa tiền cho ba mẹ như vậy cũng sai. Mỗi tháng em gửi về 1 triệu là hợp lý, không nhiều. Nhưng theo anh, cái đó gọi là tiền vô dụng. Ba mẹ lớn tuổi thì có lương hưu và đặc biệt là họ sống dưới quê rất đơn giản, không cần tiêu nhiều đâu. Em thấy ba mẹ ở nhà có anh chị lo. Xài chủ yếu để tiêu vặt thôi mà. Theo anh thì em gửi ít lại, cho ba mẹ 600k tiêu vặt thôi.



Thứ 2, em để ống heo còn khờ hơn. Bỏ ống nhà rồi nó có đẻ ra đồng nào không hay là sau vài tháng lại thích thích rồi móc ra đi chơi?



Nếu mỗi tháng, em xài và tiết kiệm được tầm 1.5 triệu thì làm vầy:


-Đến ngân hàng đăng ký hình thức gửi tiết kiệm tích lũy. Bên ngân hàng sẽ mở cho em 1 Tài khoản (nhớ chọn loại kết hợp Bảo hiểm) để mỗi tháng ngân hàng sẽ tự trích từ tiền lương của em ra 500 ngàn chuyển vào sổ Tiết kiệm. Em có thể chọn kỳ hạn 1 năm 2 năm,....tùy em và được hưởng lãi suất 5-6-7%/năm gì đó.



Như vậy theo kế hoạch là sau 1 năm có hơn 6 triệu, 2 năm là hơn 12 triệu,.... Và điều đặc biệt là do loại này có kết hợp BH nên trong quá trình nó tích gửi tiền, dù là đóng mới được có 1 tháng hay 5,6,7 tháng gì đó mà nó có mệnh hệ gì xảy ra thì chồng nó sẽ được hưởng toàn bộ số tiền mà em đăng ký gửi.


Cái vụ gửi này không khác bảo hiểm nhưng được cái hay là do ngân hàng làm, cũng an tâm hơn phần nào. Với lại nhờ tiền trích thẳng từ tài khoản ra nên không còn xài phung phí nhiều nữa biết tiêu xài tiết kiệm. Em mà có rút trước hạn cũng không bị gì.




-Còn lại mình có thể mua BHYT và BHNT nha. Mua BHYT thì 500k/năm, 2 người là 1 triệu. Và mua BHNT thì em ít tiền, chọn gói ít nhất là 6 triệu 1 năm đi. Ba mẹ lớn tuổi, nói gì chứ sức khỏe quan trọng, mình mua đảm bảo cho ba mẹ em à.



Tự nhiên, nghe ảnh nói xong em cũng phải suy nghĩ. Tại sao đó giờ mình không nghĩ ra.Ba mẹ tiếc tiền nên chắc không mua mấy này đâu, nhưng thời giờ chuyện gì cũng xảy ra được, hối hận không kịp.



Vấn đề xưa giờ em hay thắc mắc là sợ mua BHNT thì dễ bị lừa. Nhưng ngồi nghĩ và tìm hiểu cho kỹ thì thiệt ra giờ BH nó ký hợp đồng với Ngân hàng hết, chắc không tới nổi. Vả lại, nếu có lừa cũng có nhiêu đâu 6 triệu/năm tức là 500k/tháng, chia ra chưa tới 20 ngàn/ngày. Em ăn cái bánh ngọt, uống ly trà sữa, gửi xe,...vặt vặt cũng hết thay vì vậy mua BH có lừa cũng chả gì.



Hehe các mẹ ơi, cũng nên quan tâm vụ này hen.



- Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ ung thư này nọ cao. Không nói tới những căn bệnh khác mà chỉ xét riêng viêm gan B thì VN mình cao nhất thế giới, với 15%-20% dân số mang siêu vi trùng viêm gan B.



- Ứớc tính hiện có khoảng 8,6 triệu người Việt Nam nhiễm virus viêm gan B. 20% dân số Việt Nam mang siêu vi trùng viêm gan B nhưng đa số không biết mình mang mầm bệnh, có thể bị suy gan, xơ gan, ung thư gan trong tương lai.



- Để duy trì cuộc sống, bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính thường phải điều trị lâu dài bằng thuốc đặc hiệu với giá cực kỳ đắt đỏ (khoảng vài chục triệu đồng/tháng). Nếu có BHYT thì mình đỡ 1 phần tiền thuốc. Mà có BHNT thì chi phí điều trị mình cũng chẳng lo nhiều nữa.



Nếu ba mẹ khỏe mạnh thì càng tốt, sau vài chục năm tới hạn thì rút tiền. Lúc này lãi ít thiệt nhưng thôi, coi như mua được sức khỏe thì không tiếc nuối.



Giờ ai mà có chút đỉnh tiền dư thì cũng nên tính toán lại vụ này. Đừng gom hết tiền gửi về quê, cũng đừng đút hết vào ngân hàng, cũng không nên nhét hết BH, cho toàn bộ vô ống heo,.....Mình chia ra vậy đó cho hợp lý ha.



webtretho
Ảnh minh họa