Haiz, thói quen chị em hay đi chùa, mua chim và cá phóng sinh các kiểu để tích công đức. Vậy mà đằng sau những chú chim được mấy chú, mấy cô bán đó là sự thật khó ngờ, vì muốn kiếm bạc triệu mà xài chiêu ghê gớm quá.



Sắp tới màu Vu Lan, chợt nhớ lại hôm trước hẹn bàn rủ nhau đi viếng. Đâu trong nhóm hẹn nhau cafe nghe ai kể về chuyện mấy người bán chim, bán cá phóng sinh. Trời ơi, nghe xong biết im thôi chứ không biết nói gì. Từ chuyện có lòng phóng sinh cho động vật, cốt yếu đê tạo phúc, giải hạn, cầu may. Ai dè bây giờ cái đó thành công cụ trục lợi của nhiều người. Họ lợi dụng tâm lý, tấm lòng muốn làm công đức của chúng ta mà kiếm chát không luôn các mẹ ạ.



Nói suông không ai tin đâu nhở. Mình kể lại theo tình tiết của bạn mình nói + với mấy bài viết trên báo (trước đó không biết thiệt, nghe kể xong về search cái ra kết quả mới hết hồn). Giờ share lại cho những ai chưa biết nay có dịp biết luôn 1 lượt.



Kẻ buôn bán chim phóng sinh đã bất chấp thủ đoạn, đi ngược với đạo lý để trục lợi.


1.Nguồn hàng


Vào mùa thì chỉ cần tới khu vực gần khuôn viên chùa/đền/miếu sẽ gần chục điểm bán chim phóng sinh. Mỗi người sẽ có nhiều lồng nhốt hàng trăm con chim với giá 15.000-25.000 đồng/con.


Một lái buôn cho biết, số chim này được bẫy cả tháng trước đó từ các cánh đồng lúa ở ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Long An, sau đó tập kết về một điểm rồi chờ đến ngày lễ Vu Lan sẽ “bung hàng” chở đến các chùa bán cho người đi lễ. Trung bình mỗi ngày, một điểm cũng bán được khoảng 200 con chim sẻ thu vào gần 3-4 triệu đồng, lời gần 2 triệu.


2.“Công nghệ bán hàng” vô nhân đạo


Bạn sẽ không bao giờ ngờ được con số lợi nhuận thực của họ không phải 2-3 triệu như kể trên mà có thể lên đến vài chục triệu. Với 3 kỹ xảo:



_Chim bị ngắt cánh/chặt đuôi: Hầu như tất cả số chim được lái buôn bán trong chùa đều bị cắt ngắn cánh, chặt đuôi, thậm chí còn bị đánh thuốc để không thể bay xa. Ngay khi được người dân phóng sinh thì lập tức lại rơi vào tay của kẻ bán.


=> Chỉ những người để ý mới thấy được những chú chim được phóng sinh, chú nào “nỗ lực” lắm cũng chỉ bay được vài mét là hạ cánh, chúi xuống sân chùa.




_Chim tái sử dụng: Cứ thế, chỉ với 100 con chim sẻ là một người bán có thể quay vòng nhiều lần, đến khi nào con chim kệt sức, chết thì thôi.


Hầu như ai cũng bận, vào lễ cho nhanh, nghi thức cho lẹ để nhường chỗ cho người khác viếng nên không ai phát hiện.



_Thuê lính bán thuê: Một phụ nữ bán chim sẻ được người ta gọi là Bà Sáu cho biết thêm, bà cũng chỉ là “lính” bán thuê chim phóng sinh với mức tiền công 300.000 đồng/ngày. Cứ bán hết thì có người lại xách đến bỏ đầy vào lồng, còn chủ thực sự thì “bao thầu” nhiều nơi khác nên có xuất hiện cũng vài phút là chạy đi ngay. Vào những ngày quan trọng của lễ Vu Lan, số tiền điểm bán chim phóng sinh này thu vào gần chục triệu đồng/ngày.



Với cảnh thả chim phóng sinh tại các chùa vào Và điều đáng nói khác. Những người bán chim không hề nhận ra lỗi của họ. Họ còn ngụy biện rằng: “Người ta có nhu cầu mua thì mình bán, họ chỉ cần chim bay ra khỏi lồng là được chứ có ai để ý hay biết được con chim đó đã có người mua và phóng sinh rồi đâu”.



Bằng các thủ đoạn này thật quá quắc. Nhất là những ngày lễ càng lớn thì những người này càng thừa nước đục thả câu. Lời khuyên là:



Hãy hiểu thấu đáo về nghi thức này. Ngoài việc mua chim phóng sinh thì chúng ta có thể làm nhiều thứ khác có công đức hơn. Có khá nhiều cách để bộc bạch, thể hiện tấm lòng mà. Đừng để bản thân tiếp tay cho những người làm ăn bất chính, bất chấp thủ đoạn để trục lợi nha.



Video liên quan:


Hàng trăm người Sài Gòn giành giật tiền lẻ cúng cô hồn


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/08/xpcT2E98li-480x305.jpg




Xem thêm bài viết liên quan:


<>"Mánh" của anh chàng bán xăng, ai cũng nên cẩn thận!


<>8 ‘mánh khóe’ trong quán ăn khiến bạn bị ‘móc túi’ mà không hề hay biết


<>Mánh 'vặt tiền' khách hàng do chính thợ điều hòa tiết lộ