Đảm bảo ai cũng phải ngạc nhiên về kế hoạch chi tiêu tầm hơn 3 triệu mỗi tháng của gia đình nhỏ gồm 2 vợ chồng và đứa con sắp chào đời. Chỉ có sống như thế này thì lương 4-5 triệu mới có đủ và dư chút đỉnh, ai cần thì chép ngay bí quyết của gia đình này nha.






Chi ăn uống hằng ngày:



Tiền ăn gạo: 8 lạng/ngày x 30 ngày = 24 cân x 13.500/cân = 324.000 đ/tháng



Thức ăn: 35.000 thịt + 5.000 rau = 40.000/ngày x 30 = 1.200.000 đ/tháng



Dầu ăn 1 tháng/chai: 45.000 đ/tháng



Xì dầu 1 tháng/chai: 12.000 đ/tháng



Tương ớt: 16.000 đ/tháng



Dấm: 10.000 đ/tháng



Hành: 10.000 đ/tháng



Tỏi: 10.000 đ/tháng



Chanh: 10.000 đ/tháng



Ớt: 5.000; tiêu: 5.000; mắm: 50.000, đường: 30.000; gia vị bột canh ướp dâu ướp dầu hào, mayonaise: 80.000



Tiền ăn sáng: 400.000 , tiền mì gói bổ sung: 200.000, tiền nước uống: 100.000



Ăn khuya, vặt: 100.000



Gas: 100.000



Chi sinh hoạt cố định:



Điện: 300.000



Nước: 100.000



Mạng internet 200.000



Tiền xăng: 300.000



Thẻ điện thoại: 100.000



Linh tinh (bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, giấy vệ sinh,...) 300.000



=>Tổng tất cả các khoản là: 3.647.000 đồng/tháng



Chị vợ tâm sự là trước khi mang thai, thu nhập hai vợ chồng cao hơn nên sống “thoáng” hơn 1 xíu. Thu nhập tổng là 10 triệu, xài cố định 4.5 triệu, còn thừa 5.5 triệu sẽ dùng phòng thân sự cố 1 triệu, tiệc tùng cưới hỏi 1 triệu, 3.5 triệu gửi Ngân hàng để sắp tới mua sắm các thứ cho con.



Đến giờ, chị vợ mang thai thì chỉ chi đúng 3.647.000 thôi, còn lại để chia ra tiệc tùng bắt buộc là hết rồi. Việc tẩm bổ cho “mẹ bầu” và thuốc men thì lấy tiền trợ cấp thai sản. Mua sắm các thứ cho con sắp chào đời thì trích từ tiền gửi Ngân hàng hồi trước là được.



Chuyện tính từng đồng từng cắc cho mắm muối, gia vị luôn đến vậy, chắc hẳn sẽ nhiều người ném đá nhưng mọi người hãy bình tĩnh vì thực tế thu nhập của gia đình này chỉ “vỏn vẹn” chừng 5 triệu thôi. Do chị vợ mang bầu thu nhập chỉ ở nhà nội trợ dưỡng thai nên thu nhập hoàn toàn phụ thuộc lương anh chồng. Anh có lương cứng 3 triệu, làm thêm thì tháng mới có từ 4,5-5 triệu.



Về khoản phát sinh ngoài ý muốn như tiệc tùng, lễ lộc,...Ví dụ như thu nhập cao thì phong bì rộng rãi hơn 1 xíu, không thì ít thôi. Và có thể từ chối không tham gia các buổi ăn uống - vui chơi- tiệc tùng không lý do,...vì ai cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh gia đình lúc ấy.



Quan trọng là chúng ta biết cân nhắc và liệt kê ra như thế thì dù hàng tháng có thu nhập bao nhiêu cũng có tiền tiết kiệm, chứ không kế hoạch thì lương cũng vẫn để dành được một khoản tiền dù không lớn nhưng là khoản tiền quan trọng phòng khi ốm đau hay có việc.




http://www.webtretho.com/forum/f241/nhanh-chong-tim-cong-viec-moi-neu-thay-4-bieu-hien-nay-tu-sep-2217584/


http://www.webtretho.com/forum/f241/du-doan-17-viec-van-phong-luong-cao-tien-ty-moi-nam-cho-tuong-lai-ai-cung-nen-can-nhac-2218960/#post34574983


http://www.webtretho.com/forum/f241/nhung-mon-an-vat-gay-sot-cua-the-gioi-co-the-kinh-doanh-lam-giau-tai-viet-nam-2218831/#post34574242


http://www.webtretho.com/forum/f241/vo-mang-tien-ve-gui-quy-den-cho-me-de-suot-12-nam-va-cai-ket-hon-4-ty-2219065/#post34575499


http://www.webtretho.com/forum/f241/da-co-khu-vuc-cho-moi-nguoi-kinh-doanh-ban-hang-rong-mien-phi-tai-quan-1-a-2217712/#post34567091