Kinh nghiệm nhập hàng: 40 triệu - cái giá quá đắt cho 1 chữ "quen"!!!
Hỏi các mẹ đã - đang và sắp kinh doanh một câu:
Bây giờ có người quen bán hàng sỉ nói với các mẹ là "em nhập hàng chỗ chị đi, chị em với nhau quen biết, chị lấy rẻ, lấy giá thân tình cho" thì các mẹ có tới đó nhập hàng không?
Em chắc 90% các mẹ sẽ bảo là "Có". Hồi đó em cũng vậy, và giờ con bé bạn em cũng thế. Cơ mà kết quả lại khác nhau 1 trời 1 vực các mẹ ạ.
Chả là hồi đó em có lỡ dại tỉ tê với nó là nhờ có người quen giới thiệu nguồn hàng bán quần áo giá rẻ nên mua về bán lẻ ra ngon lành lắm. Cái áo khoác nhập về có 120k bán ra 300k, giày thể thao 90k bán nhẹ ra 170k, áo thun áo sơ mi đồ lời 1 cái chừng 50 - 60 ngàn, hơi bị ngon.
Con bé nó nghe thế, nó để ý. Mà ác nỗi chẳng hiểu sao em bạn nó đây, nó muốn kinh doanh quần áo thì em giới thiệu cho, chỉ cho chớ sao nghe đâu ông bà người quen nào ở trên mạng tuốt luốt ở Vinh ở Huế rủ rỉ sao đó, nó về cầm sợi dây hơn 40 triệu ôm mớ hàng như-cái-giẻ-lau về rồi ngồi khóc các mẹ ạ.
Ra đổi cực, đia chỉ chẳng rõ ràng, liên lạc thì cứ ậm à ậm ừ bảo trên trời dưới đất rồi im luôn. Ôm mớ hàng đó bán đổ bán tháo bán lỗ ngoài đường mà vẫn không bán được, giờ tìm em khóc các mẹ ạ.
Em nói thiệt, quen thì quen, kinh doanh là kinh doanh, đồng tiền đi liền khúc ruột nên các mẹ khi nhập hàng phải tỉnh táo. Em không nói là quen thì không tốt, quen biết nhau có cái lợi là tin tưởng hơn chút xíu, đường đi nước bước cũng dễ dàng, thông thuận hơn chút xíu. Mà chỉ chút xíu chứ không phải 100% đâu, các mẹ đừng có ngây thơ.
Em cũng không giỏi giang gì nhưng mà từ kinh nghiệm của em, từ những chuyện mắt thấy tai nghe, em khuyên các mẹ khi đi nhập hàng, nhất là mấy nguồn hàng như chỗ bé bạn, nhất định phải nhớ phải biết là:
- Đừng cả tin vào cái chữ "nguồn hàng quen". Cũng không ít người ngậm đắng nuốt cay vì một chữ quen, thậm chí trả giá hơn 40 triệu cho cái chữ "quen" đó. Đi kinh doanh mà người ta ngọt nhạt mấy câu đã tin lia tin lịa thì người ta tròng dây kéo đi à. Quen thì tốt, nhưng tỉnh táo mới là khôn.
- Nhập hàng online phải kiểm tra kĩ lưỡng. Hình ảnh thề nào, hình tự chụp hay ảnh mạng. Nếu là hình tự chụp thì có photoshop ảo tung chảo không (99/100 nguồn hàng đều chụp bằng máy ảnh xịn nên hình ảnh lung linh hơn là cái chắc nhưng các mẹ phải soi kĩ, zoom nhẹ lên mà thấy hình bể teng beng, mờ nhoẹt là hiểu hen). Có điều kiện thì chạy qua xem hàng trực tiếp luôn nếu muốn hợp tác lâu dài. Mình cực 1 lần tới xem mà yên tâm về sau. Không được nữa thì các mẹ nhập một ít, em thấy một số nơi có cho nhập hàng mẫu về xem á, các mẹ dùng cái này cũng ok.
- Tìm hiểu kĩ về nguồn hàng nếu không xem được, sờ được sản phẩm thực tế. Tìm ở đâu? Các mẹ có thể post lên diễn đàn hỏi thăm nè, hoặc tra Google, vô website nguồn hàng coi hồ sơ, thông tin, hình ảnh...ra sao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha các mẹ.
Hồi đó lúc mới nhập hàng ở chỗ này nè, em điều tra dữ lắm, dù là người quen dẫn tới nha. Em gọi điện thoại, inbox hỏi hình thật, hỏi coi xưởng ở đâu, qua coi được hông rồi hỏi thêm mấy thông tin sản phẩm nữa. Họ trả lời rẹt rẹt, rõ ràng, chứng tỏ minh bạch đàng hoàng, mà em bận quá k chạy qua được nên mua mẫu về coi. Sau được bù lại tiền á. Ngon, đẹp, giá rẻ. Đúng là một phần em hên nhưng chính yếu là em tìm hiểu kĩ lưỡng nên 99% là tin cậy (Mẹ nào có ý nhập quần áo giày nam về bán thì liên hệ em chỉ nhẹ cho, em không giấu :v :v :v )
Nói tóm lại là, em đăng lên đây ngoài muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nhập hàng cho các mẹ ra em còn muốn hỏi thăm các mẹ tí. Ai có cao kiến gì xả hàng áo thun, quần thun không ạ? Em chỉ cho con bé bạn em, chớ em hết cách rồi. Thấy nó rầu thúi ruột tội mà thiệt, hàng dở quá em cũng chẳng biết làm sao.