Một ngày cuối thu năm 2017, chàng trai năm ấy đang quay cuồng trong những vóng xoáy nắng gió công trường. Áo hào hoa đã dần phai nhạt vì bụi, nhưng sâu thẳm bên trong là một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ đêm ngày.
Và ngã rẽ xuất hiện, cái tên Viết Bài Xuyên Việt được khai sinh với 1 định hướng duy nhất: " Lan tỏa nội dung thú vị khắp dải đất chữ S".
Sau hơn 1 năm hoạt động, Hội_Ma_Ngoáy đã tạo được 1 góc nhỏ thành quả. Và đó chính là động lực để mình khai phóng những giới hạn, thực hiện đúng khát vọng xuyên Việt.
Chẳng cho mình là lãng tử, vì đi được mấy đâu
Chẳng cho mình là nghệ sĩ, vì viết được mấy câu ahihi
Trong năm 2019 này, chàng trai ấy sẽ thực hiện 1 hành trình "xém xuyên Việt" với lộ trình như sau:
➡️Đi xe máy từ Nam ra Bắc: Tuyến đường gồm 21 tỉnh thành là TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình ĐỊnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang.
➡️Mỗi tỉnh thành mình sẽ ở lại 1-2 ngày để gặp gỡ và giao lưu với các bạn bè, các anh chị em, các doanh nghiệp địa phương đang cần triển khai và đang muốn phát triển Content Marketing.
Các bạn, các anh chị em; đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang muốn xây_dựng_nội_dung_marketing hãy liên hệ trực tiếp với Thắng.
Và đừng quên SHARE + COMMENT để hành trình lan tỏa nhanh chóng được khởi hành!!!!