Sau bao nhiêu thời gian làm thuê, làm mướn, bán hàng thuê rồi làm công nhân thực sự mệt mỏi lúc nào cũng đợi, đợi đến ngày lấy lương, lấy xong chưa đến nửa tháng lại hết. Thấy nhiều người thu nhập cả chục triệu đồng 1 tháng ngưỡng mộ ghê, người người bán quần áo, mỹ phẩm thu nhập với số tiền khủng cảm thấy thật thích, mình tự thấy mình không có duyên bán hàng thẩm mỹ kém, nên lưỡng lự hoài không dám. Sợ. Nhưng rồi tình cờ được cô bạn rủ đi ăn kem Tràng Tiền 35, ăn một lại muốn ăn hai, ba cái không thấy ngán, vỏ ốc giòn rụm thơm vừng. Mình nghĩ mua về cho gia đình thưởng thức, mua có 1 hộp được 2 ngày mẹ đã gọi điện ra nào cô, gì , chú , bác nhờ mua hộ làm mình cất hẳn một chuyến 30 về( chỉ nghĩ sẽ được ăn kem miễn phí)ai ngờ chưa kịp cho vào tủ lạnh đã hết sạch. Vậy là ý định kinh doanh nhen nhóm bấy lâu bùng cháy. Thực hiện luôn sợ để lâu lại sợ không dám làm. Và giờ mình thấy hình như cái duyên bán hàng nó cũng đến từ việc mình dám làm, bán những mặt hàng chất lượng, mình am hiểu mặt hàng( từ cái tính ham ăn)bao giờ cũng thấy dễ dàng hơn. Giờ đây lúc nào cũng bận rộn với kem kem kem. Có đôi lúc chỉ muốn có chút thời gian thưởng thức trọn ven một cái kem ốc quế mà cũng thấy khó. Bận rộn, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Mình muốn nói rằng một khi bạn có cơ hội hãy nắm bắt luôn đừng chần chừ. Giờ vừa được ăn kem ngon vưa thu được lợi nhuận từ cái tính ham ăn của mình thực sự là một điều tuyệt vời. Nếu bạn cũng yêu vị mát lạnh, ngọt ngào của kem như tôi . Hãy để tôi giúp bạn.Lh 0977 723 927- 0942 517 471.