Em năm nay 27 tuổi, là mẹ của 2 ông con trai. Ông xã em đang truyền thông, công việc ổn định ở một công ty lớn nên em cũng bị "lây nhiễm" chút ít bệnh nghề nghiệp của ổng :Embarrassment:, nhập ít túi xách vừa bán online mà vẫn có thời gian nội trợ.
Lúc đầu em cũng chỉ bán cho người quen, tag trên facebook với đăng vào mấy group mua bán (em xin phép không kể tên kẻo có mẹ bảo em PR trá hình hihi), đến bây giờ cũng được khoảng 10 túi/ngày, trị giá giao động từ 200-800k. Em cũng có 1 fanpage ông xã lập cho. Thi thoảng em cũng nhờ ổng chạy quảng cáo nhưng rất nhỏ thôi. À em cũng nói thật luôn hàng em là hàng Quảng Châu nhé :3
:-STHẾ NHƯNG CÁC MẸ Ạ...!
Gần đây em liên tục nhận được các cuộc gọi trách móc của khách về chất lượng, em bảo khách chụp lại em xem thì ra 1 sản phẩm mà em không hề bán. Rồi lúc gọi cho khách xác nhận đơn hàng thì khách bảo có người gọi rồi hoặc báo đã nhận được hàng.
Các mẹ bảo em phải làm sao, có mẹ nào đã từng gặp phải trường hợp này cho em ý kiến với. Chứ miếng cơm, hộp sữa cho con mà còn bị cướp thế này em không chịu được!:((