Bữa giờ nghe người ta xôn xao về đầu tư bất động sản, em mới thấy mình dành dụm được ít, lên mạng tìm hiểu thông tin để kiếm chát. Vô tình đọc bài báo về một người Phụ nữ bị “thần cò đất” dẫn dắt đi đến nhà cửa tan hoang, chồng bỏ biệt xứ, chỉ còn mỗi 3 đứa con phải trông. Đọc thôi mà cũng đã thấy ấm ức vô cùng nên em thề là không muốn dính dáng gì tới mấy cái bất động sản.



Câu chuyện có thật và trường hợp này đã bị Cơ quan Công an phát hiện mới công bố trên báo. Đọc xong cứ như đọc kịch bản vậy á. Nếu cho em làm thành phim hay clip ngắn ngắn gì đó, chắc em đạt tựa là “ Vùng đất bẫy”.



Đó là 1 lần mắc bẫy mua bán nhà đất của người đàn bà tên T có chồng và 3 con. Em thật sự không hiểu sao nha, cả gia đình đang sống trong một căn hộ chung cư diện tích 35m2 ở tầng 3 khu tập thể đến gần chục năm, quá yên bình. Tại sao lại chê chật hẹp rồi đòi đổi một căn nhà khác, rộng hơn trong khi chị ấy có dư dả được mấy đồng đâu. Ai khuyên mặc ai, chị T cứ khư khư cái quyết định đó và nói là dời về ở vùng ven.



Em nhớ bài báo ấy viết là chị T vì muốn đổi nhà, phải lượn lờ hơn 2 tháng ròng mới tìm được một ngôi nhà vừa túi tiền ở một xã cách khu đô thị mới 6 cây số. Căn nhà cấp 4 rộng 40m2 cộng với mảnh vườn 20m2 nữa mà giá rẻ vô cùng. Ai cũng đồn giá bán bình thường của nó cao gấp 3-4 lần giá này nhưng do con cháu bà chủ nhà muốn lấy tiền sang định cư nước ngoài.



Thấy trên đời có cái gì tốt vậy không? Em tuổi nhỏ hơn chị rất nhiều mà còn biết phân biệt cái nào có lý cái nào vô lý, sao chị không động não cho nhờ tấm thân.



Em nghĩ mãi thì mới ra lý do, chắc có lẽ do anh chàng cò đất. Ổng ăn mặc kiểu nhà quê chân đất lại nói chuyện thật thà làm chị cứ như bị bỏ bùa, quả quyết là cậu ta ở làng này từ bé, tin tưởng tuyệt đối. Chỉ sau lần gặp đầu tiên gặp chủ đất thương lượng mà đã quyết định mua ngay.



Nhắc tới chuyện này lại thấy tức hơn nữa, chị T gom hết tiền chồng để lại, lấy luôn tiền bán nhà cộng thêm vay của họ hàng và người quen để sắm “căn nhà trong mơ” chưa có sổ đỏ. Cứ hễ hỏi là trả lời theo đúng câu mà ông “cò đất nhà quê” dụ dỗ chị: “Nhà rẻ thế này không khéo mua nhanh người ta dành mất”, chuyện sổ đỏ làm nhanh mấy hồi.



Rồi bà chủ nhà như đúng lời hứa, dắt người tới làm sổ đỏ cho chị. Họ tự giới thiệu là người của địa chính xã đến đo đạc để làm sổ. Bà cụ mời nước rồi kéo chị vào buồng trong bảo chị phong bì cho họ để họ làm cho nhanh, khỏi vặn vẹo. Chị T ngờ ngợ nhưng vẫn làm theo y hệt.



Thế là đáng đời, chị gái khờ khạo tạm biệt hai tờ 500 nghìn, dúi vào tay hai ông "cán bộ địa chính" để rồi “ngóng mỏ” cả năm mà vẫn không thấy ai động tĩnh gì đến chuyện cấp sổ đỏ đó. Hỏi dăm lần bảy lượt, bí quá hóa liều mới xin nghỉ một ngày làm ra xã hỏi cho ra lẽ. Không ngờ, ra xã người ta mới cung cấp cho chị thông tin sét đánh ngang tai: Mảnh đất đó là đất "nhảy dù" nên không thể làm sổ đỏ được. Xã chưa bao giờ cử bất kỳ một cán bộ địa chính nào xuống làm việc với gia đình chị.



Không biết có phải do người trong cuộc bị cái “lợi ảo” làm mờ con mắt hay do những tay anh hùng cò đất quá siêu đẳng, biết tận dụng khả năng ăn nói, gây dựng kịch bản quá xuất sắc làm cho con người ta trở nên mù quáng.



Trách ai chi bằng trách chị T, chồng chị khuyên biết bao nhiêu mà vẫn bỏ ngoài tai. Lúc đó còn trách chồng sao không thương vợ con, có tiền mà giữ xài 1 mình, không chịu chi mua nhà cho các con. Ngu muội đến mức độ, liên tục cả tháng, ngày nào chị cũng nhắc đi nhắc lại khiến chồng chị bỏ nhà ra đi.



Nếu bất quá cần nhà để ở, cần chỗ để làm việc thì em sẽ dành dụm cho đủ tiền, tìm những công ty có uy tín lâu năm mua nhà chung cư, thuê văn phòng cao cấp chứ không bao giờ ham rẻ, nghe lời xúi bậy của “mấy thằng cò”.



Và đương nhiên, với cái ác cảm này thì sẽ không bao giờ bàn đến chuyện mua đất để đầu tư kinh doanh nữa.Một điều nữa em muốn nói là em không bảo mọi người tránh xa “cò đất” vì không phải ai cũng xấu. Nhưng hãy cố gắng hết sức để giữ đầu óc tỉnh táo. Chuyện gì cần làm cũng phải chia sẻ với bạn bè, người thân để được tư vấn. Không phải tin tất cả, cũng không phản bác tất cả, ráng mà cân đo để không phải hối tiếc chuyện sau này. Đọc rồi nghiền ngẫm xem em nói có hợp lý hay không.



http://www.webtretho.com/forum/f73/tuong-mao-dan-ong-gioi-kiem-tien-va-thanh-dat-2200955/


http://www.webtretho.com/forum/f241/10-nghe-tay-trai-thoai-mai-nhat-tai-viet-nam-2204777/#post34479293


http://www.webtretho.com/forum/f241/8-mat-hang-hang-hot-it-nguoi-kinh-doanh-tai-viet-nam-hien-nay-2204058/#post34474982


http://www.webtretho.com/forum/f241/10-cach-kiem-tien-tai-nha-co-luong-cao-hon-di-lam-thue-2204092/#post34475176


http://www.webtretho.com/forum/f241/phu-nu-kho-thang-tien-la-do-cac-ong-chong-bay-them-viec-khong-luong-2204381/