Tôi đang bị bệnh ung thư và bác sĩ bảo sống được 5-6 năm là trường hợp may mắn. Chồng tôi bảo tôi đừng lo nghĩ, cứ sống vui vẻ, tiền kiếm được sẽ lo chạy chữa cho tôi. Nhưng tôi nghĩ tiêu hết tiền thì cũng chỉ kéo dài sự sống thêm có 1 tý, sao phải lãng phí, chi bằng dành số tiền đó làm vốn liếng cho con cái sau này.



Tôi bàn bạc với chồng, cố gắng thuyết phục anh ấy và sau cùng cũng đã thành công rồi bắt đầu suy nghĩ là sẽ lựa gửi tiết kiệm Ngân hàng hoặc mua bảo hiểm cho con để mai mốt cho nó đi học.



Bị nặng vậy chứ đêm về còn dằn vặt mấy câu hỏi trong đầu: Cái nào được lợi cao hơn? Cái nào an toàn hơn? Cái nào chất lượng dịch vụ tốt hơn? ...Chồng tôi thấy tôi đêm nào cũng nằm dài mấy tiếng không ngủ, anh ấy nói thôi để ảnh lên mấy diễn đàn tư vấn này nọ liên quan về trường hợp của tôi, mọi người ai cũng khuyên chọn gửi tiết kiệm Ngân hàng.



Hôm nay sức khỏe tôi tốt hơn rồi, chắc cũng nhờ quyết định xong chuyện tương lai cho con cái nên đầu óc thanh thản được chút ít. Giờ nằm ở nhà hoài thì chán, sang nhà cô bạn hàng xóm chơi, kể bả nghe. Rồi bả kêu tôi lấy nick bả trên webtretho này, post lên chia sẻ, biết đâu nhiều người cần đến khỏi mắc công tìm hiểu mất thời gian. Có điều tôi viết từng đoạn, biết gì thì viết cái đó. Nếu có hơi lủng củng, mọi người bỏ qua.



Anh chồng tôi nói là ảnh cũng tra trên mạng trước đó rồi, thấy là nếu gửi ngân hàng, tiền muốn góp thêm vào tài khoản của mình bất cứ lúc nào cũng được, không giới hạn số lần và số tiền nộp vào tài khoản. Lãi suất tại ngân hàng hiện nay cũng khá cao được áp dụng theo dạng bậc thang và theo số tiền thực gửi.



Cái vụ gửi này không khác bảo hiểm nhưng hợp hơn với gia đình tôi là do chồng tôi là người đàn ông không biết tiêu xài tiết kiệm. Ảnh nói tôi còn sống thì tôi còn chì chiết thay cho ảnh, nói tới nói lui để ảnh bớt chuyện xài tiền. Chứ không có tôi, mai mốt ổng làm sao có thể đóng đều hàng tháng hàng năm cho bên bảo hiểm được, bên đó toàn bắt đóng dài hạn 5-10-20 năm gì không.



Ngĩ cũng đúng, chồng tôi là dân sale mà, thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng và bạn bè, phải tiêu tiền chóng mặt, rồi phải tự lấy tiền túi để đầu tư quảng cáo dự án này nọ nên nhiều khi cần gấp lắm. Gửi ngân hàng rút ra rút vào hưởng lãi nhiều ít nhưng chắc là đỡ hơn bên bảo hiểm, muốn lấy tiền phải hủy hợp đồng mà hủy ngang thì phải chịu thiệt, nhận lại số tiền nhỏ hơn ban đầu gửi luôn.



Ảnh cũng được chị sếp tư vấn là bả có cô em mua bảo hiểm. Bên công ty Bảo hiểm nói nếu đóng đủ số năm theo hợp đồng thì khi con trai chị vào đại học công ty BHNT sẽ hoàn trả tổng số tiền gốc và lãi hằng năm lên gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 3 năm đóng phí, kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn, việc buôn bán tạp hóa tại nhà sa sút và khoản phí 3 triệu đồng/năm không đóng nổi, bà chị đó hủy hợp đồng và chỉ nhận lại được chưa tới 2 triệu đồng so với con số 9 triệu đồng đã nộp.



Thậm chí, trên diễn đàn trả lời chồng tôi, có người cho hay là 5 năm đầu tiên đóng phí đều đặn và đầy đủ, nhưng cuối năm thứ 6 công ty thu hẹp hoạt động gì đó, bị giảm lương và các loại phụ cấp khác nên người đó đề nghị được dừng hợp đồng. Cuối cùng được gì, sau mấy năm góp vốn cho công ty Bảo hiểm, giờ bên đó trả lời là sẽ mất đi hơn 2/3 số tiền trong tổng số 36 triệu đồng đã đóng hồi trước.



Vả lại, hầu như ai cũng bảo nên gửi Ngân hàng, dù sao cũng được nhà nước hỗ trợ này nọ. Họ chê Bảo hiểm nhiều công ty làm ăn thiếu chuyên nghiệp lắm. Rồi nào là đại lý Bảo hiểm chào mời lúc đầu, đến khi chúng ta mua rồi thì không còn săn đón nữa vì Công ty cũng chỉ cho họ hưởng tiền hoa hồng trong 3 năm đầu thôi, sau đó thì mặc kệ Khách hàng tự lo mà đi đóng tiền.



Cái sau cùng nữa là hợp đồng bảo hiểm luôn dày tới mấy chục trang, toàn từ ngữ cao siêu. Tôi khỏe người chưa chắc gì đọc hiểu chứ huống hồ giờ đang bệnh sắp chết. Lỡ không đọc kỹ, bị gì gì thì có làm ma cũng không yên.



Hổng phải tôi viết này để bắt mọi người làm như tôi, chọn ngân hàng. Bảo hiểm cũng có công ty tốt, tùy, ai mua thì cân nhắc kỹ xíu thôi. Có người quen làm bên luật sư hay bảo hiêm luôn thì hỏi nhờ tư vấn cho chắc. Bài này chỉ mang tính tham khảo dí lại nhiều khi chỉ đúng cho mỗi hoàn cảnh tôi lúc này.



Chúc mọi người lo được tốt cho gia đình, nhớ giữ gìn sức khỏe, vì bệnh tật như tôi rồi mới biết đau đớn và khó chịu như thế nào.


http://www.webtretho.com/forum/f241/6-cach-kiem-tien-online-hieu-qua-nhat-hien-nay-2206211/#post34488358


http://www.webtretho.com/forum/f241/toi-bo-uong-cafe-vi-khong-muon-mat-tien-ty-2206441/


http://www.webtretho.com/forum/f241/10-cach-kiem-tien-tai-nha-co-luong-cao-hon-di-lam-thue-2204092/#post34475176


http://www.webtretho.com/forum/f241/4-cach-de-sang-han-quoc-sinh-song-va-lam-viec-2205673/#post34485102


http://www.webtretho.com/forum/f241/nghe-ke-ve-7-nghe-dien-co-the-kiem-tien-tai-viet-nam-2204846/#post34479752