Thường thì nếu đi làm ở chức vụ cao và kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì số tiền dành cho chi phí sinh hoạt cũng phải tương xứng. Nhưng chị gái dưới đây thì lại không, 2 vợ chồng chị dù làm ra không quá nhiều tiền nhưng ẫn dư đều đều 20 triệu mỗi tháng. Gia đình chị luôn ngập tràn tiếng cười, phải chăng đó cũng chính là bí quyết giữ chồng và giữ lửa của chị.



webtretho


Hình minh hoạ


Từ trước đến nay người Việt mình luôn quan niệm là phụ nữ sẽ là người chịu trách nhiệm chi tiêu giữ tiền trong gia đình. Nói qua thì nghe có vẻ dễ dàng, cứ cầm tiền là sướng nhưng đâu phải vậy. Chồng đưa tiền thì chỉ biết là đã đưa thôi chứ đâu biết được là đưa bao nhiêu đó sẽ tiêu vào những đâu. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hết, các chị thấy đó nhiều vợ chồng cũng chỉ vì chuyện tiền bạc mà cãi vã nhau. Ông thì nói đưa nhiều bà thì bảo không đủ, nhà ai cũng vậy.


Chị bạn em cũng từng rơi vào hàon cảnh như thế, chị kể trước kia thời con gái thì mẹ cho tiền đến khi đi làm thì cũng bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nên khi lấy chồng về chồng đưa tiền bao cũng tiêu sạch. Anh cũng vì vậy àm đâm ra chán nản, làm hoài không có dưa thì ai chẳng chán đúng không ạ. mặc dù biết là vợ chồng anh chị đều đi làm nhưng vẫn chưa có con mà mỗi tháng trung bình hai vợ chồng đều từ 28 triệu cả 2 vợ chồng nhưng từ hồi lấy nhau về chưa tháng nào dư.


Anh chị cũng tranh luận vài lần rồi có thời gian anh chán, chị kể anh và chị dường như gần mất nhau. Anh không đưa tiền hết cho chị nữa vì lý do đưa bao nhiêu chị cũng tiêu hết bấy nhiêu. Chị nói hồi đó chị sợ lắm sợ mất anh vì thấy anh đi làm suốt, chán vợ chán về nhà như kiểu có nhân tình bên ngoài vậy @@


Rồi may sao chị tỉnh toán thay đổi chăm lo gia đình hơn, chi tiêu tiết kiệm hơn. Mỗi tháng đề có kế hoạch cụ thể. Anh thấy vợ thay đổi cũng dần thay đổi theo. Chị kêu hồi đó mà không tỉnh ra chắc mất chồng chỉ vì thói quen tiêu hoang đó. Vậy là bây giờ mỗi tháng chị tiết kiệm được hẳn 20 triệu đó. Và quan trọng hơn hết là giữ được chồng :p


Và đây là cách chi tiêu của chị để bỏ ra được số tiền đó hàng tháng đều như vắt chanh là: “Tiền thì mình làm thẻ tiết kiệm tích luỹ kí đét với ngân hàng mỗi tháng 18 triệu, nên có lương và đến ngày, ngân hàng tự quét.


Số tiền còn lại thì chi cho các khoản: 1 triệu 7 tiền nhà, 2 triệu tiền thuốc bổ và sữa cho vợ chồng. Về quê 1-2 lần trong tháng, mỗi lần về hết 800k - 1 triệu (xe cộ, biếu cụ già, tiêu vặt). Mỗi tháng mình dành 1- 2 lần tụ tập bạn bè của chồng đến phòng ăn uống, buôn chuyện (mất tầm 200k) để chồng ít khi ra ngoài nhậu với bạn bè hơn”.


Lý do được chị này đưa ra khi dẫn bạn bè về nhà tụ tập là vì nếu chồng đi nhậu ở ngoài thì sẽ vừa tốn tiền lại về muộn:“Tăng 1 rồi lại còn tăng 2, rách việc”. Ngoài ra, theo chị thì việc tổ chức tụ tập bạn bè ở nhà còn có cái lợi là bạn bè của chồng mình, mình sẽ biết hết và quen hết.


"Bây giờ đi đâu với bạn bè, chồng cũng cho chị đi, chỉ là mình có đi hay không thôi. Mà cho mình đi, mình còn ướm được giờ về nữa, chứ nếu để đàn ông tụ tập với nhau thì đến đêm cũng chưa thấy về”, chị kể.


Chị chia sẻ: “Mình đi làm về sớm hơn chồng, tầm 4h30-4h45, nên mình thường nhắn tin hỏi chồng hôm nay có nhiều việc không, mấy giờ về, nói chung là hỏi khéo để ướm giờ chồng về rồi xem trong tủ lạnh có gì ăn không.


Thích ăn hoa quả gì cần gọt, mình sẽ gọt sẵn, chồng về chỉ ăn, sau đó nghỉ 1 lúc thì 2 vợ chồng đi bộ ra chợ mua rau cỏ, thích ăn thêm gì nữa thì sẽ mua thêm. Mỗi ngày, vợ chồng mình chi hết 50-70k tiền ăn. Vì thỉnh thoảng bố mẹ chồng mình có gửi cá, tôm, cua.. cho 2 vợ chồng.


Bố mẹ chồng mình còn khỏe, còn làm ra tiền nên biếu tiền bố mẹ cũng không lấy. Mỗi lần về quê ông bà lại dụi đồ ăn cho để mang ra Hà Nội ăn cho đảm bảo”. Cô vợ trẻ cũng cho hay, luôn ướm tiền trong ví chồng, chỉ để 500 - 600k để chồng chi tiền xăng xe và ăn trưa.


Với kế hoạch chi tiêu như vậy, tháng nào chị cũng bỏ túi được 18 triệu cất đi, tháng nào thiếu thì lại lấy tháng dư đập vào:“Đầu tháng thẻ tài khoản ngân hàng của mình giữ nguyên, của chồng thì rút hết mang về.


Sau đó mình bỏ vào heo đất 2 triệu và bắt đầu tiêu trong tháng. Hết tiền của chồng rồi thì mình mới đập heo. Không hết thì tiền vẫn nằm trong heo.


Một cách tiết kiệm chi tiêu nữa cũng được chị này luôn áp dụng: “Đối với các món ăn vặt, món nào làm được thì mình đều làm hết, vừa rẻ lại vừa đảm bảo như sữa chua, kem,…”. Ngoài những chi phí chi tiêu trong tháng và số tiền 18 triệu để dành, vợ chồng chị vẫn để dành được 1 khoản để đi ăn ngoài, đi xem phim, đi uống cà phê… thư giãn với nhau.


Chị thừa nhận rằng, vấn đề chi tiêu nhiều khi cũng không theo ý mình, chính vì vậy mà việc đưa ra một kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện theo là điều vô cùng cần thiết.


Các chị thấy đó chi tiêu hợp lý không chỉ để dư dả mà còn là cách để giữ chồng đấy ạ :)



Tổng hợp



Video liên quan


Phượng Chanel nữ doanh nhân bí ẩn khiến Showbiz Việt phải 'nể phục' là ai?


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/oHLxU9BKOm-480x360.jpg