Bí quyết của cô gái đã tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ phương pháp này
Là một cô gái độc thân, để tiêu xài tiết kiệm thiệt khó! Vì chúng ta còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu như mua váy áo, mỹ phẩm, làm đẹp… Và nếu không đẹp thì làm sao có người yêu! Vậy nên hôm nay em mạo muội chia sẻ bí kíp mà mình kẹp nách từ một vài bài chia sẻ trên mạng xã hội. Một tháng em chỉ chi có 1 triệu 5 cho tiền ăn thôi. Tất nhiên là phải đảm bảo cho sức nhé. Chứ em là em không nhịn ăn được rồi! Bí kíp đó là đây!!!
1. Sử dụng tiền mặt
Khi chúng ta có một ngân sách eo hẹp, hãy dùng tiền mặt thay vì thẻ ngân hàng sẽ có tác dụng. Đầu tuần, em chỉ rút một số tiền nhất định và cam kết cả tuần chỉ tiêu trong số tiền đó.
Khi ví của em sắp rỗng nghĩa là em đã tiêu gần hết số tiền của cả tuần. Lúc đó em tự biết mình phải hãm phanh lại và tiêu số tiền còn lại một cách hợp lý hơn nữa.
2. Theo dõi chi phí mỗi ngày
Cuối mỗi ngày, em đều dành 5 phút ghi lại các chi tiêu trong ngày trên phần mềm điện thoại. Và em phát hiện ra thói quen này rất có ích:
- Nó giúp em biết được hôm nay mình đã tiêu nhiều hơn hôm qua để điều chỉnh lại.
- Bớt tiêu tiền cho những thứ không cần thiết.
3. Tự nấu và ăn ở nhà
Tự nấu ăn rất tốt cho sức khỏe, lại tiết kiệm nữa. Vậy thì không lý do gì lại không nấu ăn ở bằng những món đơn giản, đảm bảo cho sức khỏe, tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc.
5. Biết từ chối
Rất nhiều người ngại nói câu: “Tôi không đủ tiền” khi được rủ tham gia một việc gì đó. Nhưng nếu đang tiết kiệm, chúng ta phải biết từ chối một số cuộc gặp xã giao.
6. Đi bộ hoặc xe bus đến nơi làm việc
Em không ở gần công ty để đi bộ. Nhưng may mắn là nhà em ngay trạm xe bus. Đi một mạch là tới công ty luôn. Nên mỗi sáng dậy bắt xe buýt và ngắm nhìn thành phố thức dậy là một thú vui khá là “tao nhã” của em ạ :p
7. Giải trí không tốn kém
Thành phố của chúng ta có quá nhiều công viên. Hãy hẹn hò bạn bè một cách lành mạnh bằng việc đi dạo công viên hay ngồi tán gẫu. Tránh việc đi ăn vặt vừa tốn tiền lại dễ tăng cân nữa nhé các nàng.
8. Lên kế hoạch trước cho những chi tiêu bất ngờ
Những thiệp mời sinh nhật, đám cưới, tân gia có thể làm hỏng ngân sách của em ngay lập tức. Vì vậy, em luôn đưa ra một khoản dự phòng cho những việc này.
9. Tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát
Ăn hết 50 ngàn một ngày. Hạn chế tối đa những thứ vô ích nạp vô cơ thể như: cà phê, nước ngọt, đồ ăn vặt… Em chỉ ăn ba bữa chính. Uống nước lọc. Vậy nên một tháng em chỉ tiêu hết có 1 triệu 5 cho tiền ăn. Còn các khoản phát sinh, em luôn có dự phòng trước từ đầu tháng. Vậy là một tháng với mức lương 3 triệu, em có thể tiết kiệm ít nhất 1 triệu sau khi đã trừ ra hao phí.
Đây chỉ là bí kíp cá nhân của em muốn chia sẻ cùng mọi người. Là một người mới ra trường và đi làm, với đồng lương ít thì chi tiêu ít. Gói gém hơn và luôn vô tư yêu đời. Nếu có anh chị nào có chia sẻ hay hơn thì chia sẻ cho em và mọi người cùng tham khảo với nhé!