Nghe cứ như là phim, nhưng thực tế là chuyện có thật của người Phụ nữ Hà Nội. Không ít lần cãi nhau với chồng vì với tổng thu nhập khoảng 22 triệu/tháng mà lại chi li tính toán từng đồng bạc lẻ. Cuối cùng, mọi người và cả anh chồng không khỏi bất ngờ bởi chính kế hoạch ăn tiêu ki bo, hà tiện, cô ấy đã biến tài sản thành 6 ngăn tiền tỷ.




Mới vừa rồi đọc báo mà không tin nổi câu chuyện tiết kiệm của người Việt Nam ta xuất sắc đến vậy. Kế hoạch tiết kiệm của chị Viên Thị Thu Hà (ở Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội) cũng như kết quả sau vài năm thực hiện mới được công khai đều là cú sốc của nhiều người. Tôi kể lại mọi người những “cú sốc” này như thế nào:



Thứ 1, phải kể đến cú sốc trong chi tiêu quá lố



Về phần thu nhập, lương thời điểm cách đây 4-5 năm của 2 vợ chồng là 20 triệu/tháng, chưa kể thưởng.


Tuy là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp nhưng nhờ hỗ trợ của gia đình hai bên nên sau khi kết hôn anh chị đã mua được một căn hộ cũ hơn 40 m2 ở Hà Nội. Không phải thuê nhà nên không tốn kém khoản này nên rất dư dả vả lại vợ chồng son nên hay du lịch hay tụ tập bạn bè ở nhà hàng sang.



Cứ thế mà lương về bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, không nghĩ tiết kiệm. Hiếm lắm mới dư chút chút, mà dư cũng mua sắm đồ công nghệ, đổi xe cộ.



Quá sốc mà, lương cao như 2 người mà suốt 4 năm ròng như thế, kết quả hai vợ chồng vẫn không có gì gọi là thành quả, không có khoản dành dụm nào. Trong khi bên ngoài thu nhập người ta chỉ bằng một nửa, hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở thuê mà mua được cả xe mới cả nhà mới.



Thứ 2: “Cú sốc” dẫn đến việc ép thắt “chi tiêu” của cô vợ trẻ



Chị vợ kể rằng vô cùng hối hận khi trước đó không biết để dành phòng khi có sự cố phải dùng. Lý do chị nói như vậy là bởi vì có lần con gái chị ốm năng, nhập viện và chuyển viện liên tục nên chị không đi làm mà theo chăm con.



Lúc đó, thu nhập gia đình giảm đi một nửa trong khi tiền điều trị cho con khiến chi tiêu tăng gấp 2 -3 lần. Tiền sẵn có hết nhanh trong 2 tuần đầu tiên, đến nỗi vợ chồng phải xin tiền nội ngoại và vay mượn bạn bè. Đây chính là “cú sốc” khiến chị đưa ra quyết định ép mình chi tiêu khuôn khổ.



Thứ 3, chị vợ tiết kiệm gây ra “cú sốc” cho chồng



Kế hoạch của chị là chia thu nhập 22 triệu ấy thành 6 phần:



- ngăn 1 (cố định): 3 triệu tiền học cho con;



-ngăn 2 (cố định) : 2 triệu thuốc thang quá biếu bố mẹ,



- ngăn 3 (cố định): 2 triệu dự phòng ốm đau,



- ngăn 4: 6 triệu tiền ăn hàng ngày;



- ngăn 5: 2 triệu dành cho mua sắm và đối ngoại;



-ngăn 6: 7 triệu dành để tiết kiệm (không mở, làm khoá khoá lại và chỉ để một khe hở để bỏ tiền vào giống như lợn đất).



Khó khăn nhất là tiền ăn hàng ngày trong định mức 6 triệu. Khoản này có thể du di từ khoản mua sắm, đối ngoại sang hay được bổ sung từ làm thêm hay thu nhập bất thường nhưng nói chung tháng nào cũng rất căng thẳng, thiếu hụt.



Năm đầu tiên thực hiện là khoảng thời gian 'khủng hoảng' của cả 2 vợ chồng chị Hà vì rất khó làm quen với những bữa ăn tiết kiệm tối đa. Anh chồng không ít lần nổi cáu và nghi ngờ khi thu nhập có tăng lên nhưng đời sống gia đình lại càng bóp nghẹt thậm chí phải vay mượn nóng bạn bè.



Về việc này, chị giải thích là thà đi vay chứ không thể tùy tiện phạm vào ngăn tiết kiệm. Đến tháng sau, lại tiếp tục cân đối chi tiêu, làm thêm để bù đắp và trả nợ.



Thứ 4: Cái kết tiền tỷ là “cú sốc” của hàng vạn, hàng triệu người khác



Khó thì khó nhưng dần dần cũng quen, chỉ chẳng còn tự hỏi tiền đâu bây giờ khi gia đình mình hay bố mẹ có việc.



Cuối mỗi năm, tổng kết có ít nhất gần 90 triệu gửi tiết kiệm. Năm nào ít ốm đau bệnh tật thì còn 10 - 20 triệu dư ra để dành cho những chuyến du lịch gia đình. Nếu không lại gộp vào gửi tiết kiệm.



Sau 5 năm ôm "chiếc hộp 6 ngăn", với khoản tiền tiết kiệm gần 100 triệu/năm cộng với các khoản khác bao gồm:



(thưởng tết được 40 triệu - tiêu tết 10 triệu) x 5 năm = 150 triệu đồng



(tiền lương tháng 13 được 20 triệu) x 5 năm = 100 triệu



(tiền ngày lễ 30/4, ngày lễ 2/9, ngày tết dương lịch hai vợ chồng được thưởng khoảng 30 triệu đồng) x 5 năm = 150 triệu.



Tính ra, vợ chồng chị có trong tay khoản tiền gần 1 tỷ đồng mà không phải cậy nhờ bố mẹ hai bên.



Bấy giờ, vợ chồng chị Hà đã quyết đổi căn hộ. Căn hộ cũ bán được khoảng 1,5 tỷ đồng cùng với khoản tiết kiệm gần 1 tỷ, gia đình chị đã chuyển sang một căn hộ cao cấp, rộng hơn mà vẫn dư 200 triệu. Và điều đặc biệt hơn là vẫn giữ luôn kế hoạch tiết kiệm này.



Chia sẻ của chị vợ cho độc giả là thu nhập cao hay thấp không quan trọng bằng cách tính toán chi tiêu. Nếu không có kế hoạch thì dù lương 50 triệu đồng/tháng thì vẫn tiêu hết. Nhưng nếu có kế hoạch tiết kiệm thì chỉ cần thu nhập trên 10 triệu đã có thể tính đến chuyện tiết kiệm tiền triệu mỗi tháng.



Thứ 5 là “Cú sốc” của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu được nếu tiết kiệm như vậy có hạnh phúc không, tiền kiếm được mà chẳng dùng thì có nghĩa lý gì. Tôi vẫn thích TÌM CÁCH KIẾM THÊM TIỀN chứ không phải ÉP MÌNH TIẾT KIỆM TIỀN.


Cám ơn bài báo kia và cám ơn chia sẻ của chị HÀ, tôi rất ngưỡng mộ và sẽ học hỏi nhưng không quá mức như thế thôi :P