Bán quần áo thì chỉ có lấy tại mấy chỗ này thôi các mẹ
Các mẹ là tín đồ của thời trang không thể bỏ qua cơ hội này. Giá siêu rẻ, phải nói là rẻ bất ngờ đó các chị em, tầm 35k – 70k là cùng, chủ yếu dành cho dân buôn. Các mẹ khỏi lo vốn ngất ngưỡng, tầm vài triệu là kinh doanh ngon luôn nè.
Ảnh minh họa
1. Chợ Tân Bình
Chợ Tân Bình nổi tiếng là nơi bán quần áo rẻ nhất ở thành phố hiện nay. Mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn người đổ xô tới đây để lấy mối, kể cả các tỉnh thành lân cận. Ở đây chủ yếu là hàng may sẵn, giá cả được niêm yết, lấy sỉ theo lô 10 – 12 cái với đa dạng màu sắc, kích cỡ.
Ngoài ra, đây còn là nơi các các ông bà chủ lấy hàng trợ cấp từ nước ngoài vào Việt Nam từ cảng. Giá siêu rẻ, còn tem, mác đầy đủ. Nếu đến bao 1h cho mỗi kiện hàng mới được mở, khách hàng phải có tiền “bao lô” tầm 1 – 2 triệu, tuy nhiên hàng hóa lấy nước đầu nên toàn hàng đẹp lộng lẫy thôi, mà giá chỉ từ 35 – 70k là cùng. Bật mí thêm cho các mẹ, đây là nơi các shop, chợ lấy hàng về bán. Các mẹ mà đến đây rồi, sau đó khỏi cần tới mấy shop khác luôn.
Địa chỉ: Số 172- 174M, đường Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, TP.HCM
=> Lưu ý thêm: Chợ này rất rộng, các gian hàng được phân từng khu nên muốn lấy hàng nào quần áo thì khu khác, túi, phụ kiện thì khu khác,...cho nên phải search khu trước để thôi đi vòng vòng mất thời gian. Vô được đúng phân khu rồi thì thôi, các gian hàng cũng không khác gì nhau nên đừng quá kén chọn. Chủ yếu là lấy số lượng lớn sẽ được giá tốt chứ không phụ thuộc chủ sạp nhiều đâu.
2. Chợ Hạnh Thông Tây
Các mẹ nào nhà ở Gò Vấp thì mau tới chợ Hạnh Thông Tây gom đồ nè. 5h là bắt đầu họp chợ, 8h – 8h30 là lúc chợ đông nhất. Đi trong tuần thì bớt đông hơn so với cuối tuần. Ở chợ này hàng hóa đa dạng từ quần áo, túi xách, phụ kiện, trang sức, giày dép… giá siêu rẻ. Đặc biệt là hàng áo đồng giá 35k/cái, mua 3 cái tính 100k thôi.
Chất lượng vải khá ok. Jump tầm 50k, chân váy 60 – 80k. Em chuyên đi mua quần áo ở đây nên chia sẽ thêm kinh nghiệm cho các mẹ là đừng gửi xe trong chợ, gửi ở nhà sách gần đó, 5k mà an toàn, chịu khó đi bộ chút xíu thôi. Còn nữa, nếu biết cách trả giá, các mẹ còn có thể mua được những món “rất hời”. Mấy chỗ này thường đông đúc, mấy chị em yên tâm xem thử thoải mái. Nếu không mua cũng không bị chửi te tua đâu nha.
Em đi chợ Phạm Văn Hai thấy đồ y chang ở đây. Các mẹ có thể lấy đồ rồi bán với giá ở chợ Phạm Văn Hai là ngon cơm luôn. Bán 1 lời 2,3 luôn.
Địa chỉ: Số 10/2 đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM.
=> Hàng đây chủ yếu là hàng gia công, chất lượng thấp. nhưng giá cả bình dân, lấy bán hàng cho khu vực nông thôn là thích hợp. Lời đảm bảo ngất ngây. Còn dân SG thì xem lại. Và nhớ là khi đi cẩn thận balô túi xách nha, móc túi nhiều lắm.
3. Chợ An Đông
Ở ngay trung tâm thành phố nhưng mà chợ An Đông bán giá sỉ thôi nha. Không mắc đâu, lại là nơi bỏ sỉ lớn thứ 2 trong thành phố mình. Nơi đây kinh doanh các mặt hàng phổ biến, quần áo ở các trung tâm này đa phần đều lấy nguồn từ Quảng Châu, Thái Lan, xưởng may gia công nên có nhiều mặt hàng cao cấp mà ở chợ Tân Bình không có. Chính vì vậy mà giá sỉ quần áo ở chợ An Đông “nhỉn” hơn so với Tân Bình.
Ảnh minh họa
Kinh nghiệm đi chợ này thì em thấy không phải ai cũng lấy được giá rẻ, phải có quen biết và kinh nghiệm lấy hàng, không thì vô đó người ta không them quan tâm mình là ai luôn. Vô đây các mẹ không được lơ ngơ đâu nha, trả giá bậy bạ thì ăn chửi mà không trả giá thì bị chặt gấp đôi. Nếu được thì các mẹ rủ thêm ai đó có kinh nghiệm đi cùng cho chắc cũng được đó.
Địa chỉ: Số 34 - 36 đường An Dương Vương, Q.5, TP. HCM.
=> hàng xịn nhất trong tất cả, tuy nhiên cũng đắt nhất. Suy nghĩ kỹ khi lấy hàng nha, lấy phải cầm vốn to mới lấy nổi.
4. Chợ Bà Chiểu
Biết sao em kêu lấy hàng ở đây không? Chợ Bà Chiểu là ngôi chợ lâu đời nhất TP.HCM. Có ba khu bán quần áo: trong lồng chợ, đồ si phía sau chợ, chợ đêm phía trước (chỉ bán buổi tối thôi). Nhưng mà đặc biệt là khu bán mỹ phẩm “hang thùn” với giá siêu “hạt dẻ”.
Nếu đi chợ Bà Chiểu thì em khuyên nên đi tầm 7 – 8h tối, gửi xe bên kia đường rồi từ từ dạo chợ. Không nên gửi xe ở trước chợ đâu nha các mẹ, vì ở đó thường rất đông, xe để sát vào nhau dễ trầy xước.
Vì bán đồ bình dân nên người ta hay đổ xô về đây mua đồ, các mẹ cứ yên tâm thử, xem chứ đừng lo bị chửi nha. Bạn bè em bán shoponline hay lấy hang chỗ này về bán, hàng VNXK tầm 35k – 45k/ cái áo à, chất liệu cũng được giá cả phải chăng thì còn gì bằng.
Chợ này ngoài quần áo, mỹ phẩm ra thì đồ ăn cũng ngon nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là an toàn, lề lối hơn so với chợ Tân Bình hay Hạnh Thông Tây. Lấy hang cũng an toàn, chất lượng hơn nữa đó.
Địa chỉ: Số 40 đường Diên Hồng, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
=> Chợ nói thách ve kêu. Tất cả mặt hàng trông cũng tương tự hạnh thông nhưng do khu gần trung tâm hơn nên nhiều người đi chợ này. Do đó, giá khá cao. Hãy trả giá bất chấp hết sức
5. Chợ Bình Tây
Dân buôn thì ai cũng biết chợ này rồi, em không có gì để chia sẻ với các chị ạ, chỗ này người lấy hàng phải trả giá nha. Chỗ này còn được gọi là Chợ Lớn kinh doanh mọi thứ trên đời với giá thấp nhất có thể. Dạo gần đây chợ đang xây nên hàng quần áo dời sang phía bên kìa đường rồi nha các mẹ (đoạn gần Biti’s). Các mẹ cứ gửi xe rồi tản bộ ra đó. Chợ tạm nhỏ hẹp nên các mẹ chú ý điện thoại, tiền bạc cẩn thận không khéo bị kẻ gian “hỏi thăm” nhen.